Theo Công ty điện To-ky-o thì chiều ngày 21/3, một làn khói màu xám lại bốc lên ở lò phản ứng số 3 của nhà máy điện hạt nhân Fu-ku-shi-ma Daii-chi.

Sáng ngày 21-3, các xe cứu hỏa đã nối lại hoạt động phun nước tại nhà máy điện hạt nhân số 3, kể từ ngày 17-3 đến nay, riêng lò phản ứng số 3 đã được phun khoảng 3.700 tấn nước nhằm làm mát bể chứa thanh nhiên liệu của lò này.

Tuy nhiên chiều ngày 21-3, một làn khói màu xám lại bốc lên ở lò phản ứng số 3 của nhà máy điện hạt nhân Fu-ku-shi-ma Daii-chi. Ngay sau khi xẩy ra hiện tượng khói lạ bốc lên từ lò phản ứng số 3, Công ty điện lực To-ky-o đã khẩn trương sơ tán tạm thời công nhân ở nhà máy để đánh giá tình hình.

Liên quan tới vấn đề nhiễm phóng xạ, ngày 21-3 Chính phủ Nhật Bản đã khuyến cáo người dân không uống nước từ nguồn nước tại làng I-ta-tê-mư-ra (Iitatemura), cách nhà máy điện Phư-cư-si-ma số 1 khoảng 40 km, sau khi phát hiện nước nhiễm phóng xạ iốt (iondine). Bộ Y tế nước này cho biết mức phóng xạ đo được là 965 becquerel/kg iốt phóng xạ. Tuy mức độ này vẫn chưa gây ảnh hưởng ngay lập tức tới sức khỏe con người, song bộ trên vẫn yêu cầu người dân phòng ngừa.

Theo thống kê mới nhất: số người thiệt mạng và mất tích do động đất và sóng thần ở Nhật Bản đã lên đến 21.359 người, trong đó, số người chết đã được xác nhận là 8.450 người. Một quan chức tỉnh Mi-y-a-gi (Miyagi) dự đoán số nạn nhân thiệt mạng của tỉnh này thậm chí có thể lên tới 15.000 người.

Lực lượng cứu hộ từ khắp nơi trên thế giới vẫn đang tiếp tục đào bới trong các đống đổ nát với hy vọng tìm được người sống sót. Tuy nhiên, hy vọng đó qua mỗi ngày lại càng mong manh hơn. Hàng cứu trợ, gồm chăn màn, lương thực-thực phẩm, máy phát điện....từ nhiều nước và vùng lãnh thổ tiếp tục đổ về đất nước của những con người kiên cường này./.