Chính phủ kiến tạo và hành động, “nói đi đôi với làm”, điều hành bằng tư duy quản trị hiện đại, chủ động, linh hoạt trong mọi tình huống để hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng và nhân dân*
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
TCCS - Chiều ngày 7-4-2026, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau khi thực hiện nghi thức tuyên thệ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã phát biểu nhậm chức. Tạp chí Cộng sản trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng:
- Quốc hội khóa XVI - Đại diện tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang 80 năm của Quốc hội Việt Nam*
- “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!” - Từ lời hiệu triệu đến kỷ luật thực thi và niềm tin tất thắng trong kỷ nguyên mới
- Yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ lý luận chính trị của Đảng trong kỷ nguyên mới
- Nguyên tắc, phương pháp kiểm tra, giám sát của Đảng đối với việc lãnh đạo, định hướng quản lý, sử dụng đất đai, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
- XÃ LUẬN: Dưới cờ Đảng quang vinh, vững bước tiến mạnh vào kỷ nguyên mới
- Hệ giá trị cơ bản của văn hóa Việt Nam và góc nhìn từ lý thuyết hệ thống sinh thái phát triển con người
- Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi học tập, làm theo tấm gương đạo đức cách mạng của đồng chí Phạm Văn Đồng
Thanh danh - Điều thiêng liêng cao quý
TCCS - Khi Đảng, Nhà nước quyết tâm tinh giản bộ máy, sẽ không có chỗ cho những cán bộ biếng nhác, né việc, ngồi yên; chiếc vé “công chức suốt đời” cũng sẽ không còn là nơi trú ẩn an toàn cho những người chỉ muốn hưởng lợi. Chính vì thế, thay vì né việc, lách việc hay “giữ ghế”, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải giữ danh dự, giữ lòng tự trọng, bởi đó mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất!