TCCSĐT - Tối ngày 29-4-2012, Cuộc thi Trình diễn pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2012 (DIFC 2012) với chủ đề “Sắc màu Đà Nẵng”, quy tụ 4 cường quốc pháo hoa vô địch các năm trước là Canada, Trung Quốc, Pháp, Ý và đội chủ nhà Việt Nam, chính thức được khai mạc bên bờ sông Hàn thơ mộng của thành phố Đà Nẵng.

Tham dự buổi khai mạc cuộc thi có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị Ngô Văn Dụ, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo Quân khu 5 và các tỉnh bạn trong cả nước; lãnh đạo các cơ quan ngoại giao, đại diện các đoàn khách quốc tế, cùng đông đảo cán bộ, nhân dân thành phố Đà Nẵng, các địa phương lân cận và khách du lịch.

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Văn Hữu Chiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, 3 đội Canada, Việt Nam và Trung Quốc bước vào cuộc so tài trình diễn pháo hoa đêm đầu tiên.

Đội Canada (vô địch DIFC2008) do Công ty David Whysall đại diện, khởi động DIFC2012 bằng  màn trình diễn nghệ thuật “Thắp sáng màn đêm” làm rực rỡ bầu trời Đà Nẵng. Từng phân đoạn, pháo hoa lung linh huyền ảo kết hợp với nền nhạc sôi động hoặc êm đềm, lần lượt tôn vinh vẻ đẹp của sông Hàn, ánh trăng huyền ảo trên mặt biển mênh mông, phong cảnh thơ mộng và cuộc sống sôi động về đêm...

 

 Cảnh biểu diễn pháo hoa của đội Canada

Mở đầu cùng với pháo hoa, là giai điệu êm đềm của bài hát “O Fortuna” kinh điển, ca ngợi vẻ đẹp huyền diệu của ánh trăng. Tiếp đó, bài hát “I gotta feeling” sôi động kết hợp với hiệu ứng pháo hoa mạnh mẽ, dồn dập, thể hiện sức sống tràn đầy của thành phố Đà Nẵng đầy sắc màu, cùng những tác phẩm âm nhạc “Dance of the Reeds”,  “Butterfly Lovers” và “Time to Say Goodbye”… khắc họa nên những danh lam thắng cảnh, tái hiện vẻ đẹp kỳ vĩ của sông Hàn, mang lại tình yêu, niềm tin và sức mạnh cho con người Đà Nẵng.

Với kỳ vọng sẽ gây bất ngờ” tại DIFC2012, đội pháo hoa chủ nhà Đà Nẵng - Việt Nam, tiếp nối Cuộc thi bằng màn trình diễn pháo hoa kết hợp với âm nhạc qua 5 phần. Phần 1, Ca ngợi đất nước Việt Nam tươi đẹp với ca khúc “Việt Nam quê hương tôi” của Nhạc sĩ Đỗ Nhuận, chào mừng bạn bè quốc tế, du khách gần xa, đến với Việt Nam và thành phố Đà Nẵng trong đêm pháo hoa rực rỡ sắc màu. Phần 2, khẳng định vinh quang của con người Việt Nam với ca khúc “Việt Nam trên đường chúng ta đi” của Nhạc sĩ Huy Du, khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng vượt qua bao thách thức, bảo vệ vững chắc tổ quốc, vững vàng trong tiến trình hội nhập, giao lưu với cộng đồng quốc tế. Phần 3, hòa trong ca khúc “Tiếng hát giữa rừng Pắc Pó” của Nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ, tưởng nhớ đến bao vị anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc, đặc biệt tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới. Phần 4, thể hiện sắc màu Đà Nẵng ngày càng đổi mới với ca khúc “Đà Nẵng, thành phố tuổi thơ tôi” của Nhạc sĩ Hoàng Dũng. Pháo hoa và âm nhạc lúc khoan thai, êm dịu, lúc mạnh mẽ, làm toát lên hình ảnh Đà Nẵng đang vượt qua bao khó khăn, thử thách và công dân Đà Nẵng đang hối hả, ngày đêm chung sức chung lòng dựng xây quê hương ngày càng tươi đẹp, văn minh và hiện đại. Phần cuối, tôn vinh Việt Nam đất nước anh hùng, với những cảm xúc mạnh mẽ thông qua ca khúc “Đất nước trọn niềm vui” của Nhạc sĩ Hoàng Hà, tiếp tục khắc họa niềm hạnh phúc dâng trào, mừng ngày hội lớn của non sông. Đặc biệt, lần này đội Việt Nam sử dụng các loại pháo nến để thực hiện những màn quét và rải, tạo nên những cơn gió, cánh đồng của làng quê sống động trên mặt nước sông Hàn.

 

  Biểu diễn pháo hoa của đội chủ nhà Đà Nẵng - Việt Nam

Đội Trung Quốc (vô địch DIFC2009) do Tập đoàn Liuyang Dancing đại diện với thế mạnh là kể chuyện, đã kết thúc đêm thi đầu tiên với màn trình diễn mang chủ đề Câu chuyện về Thung lũng đào hoa. Pháo hoa và âm nhạc của đội kể cho khán giả trên sông Hàn, câu chuyện truyền thuyết về Thung lũng hoa đào ở phương Đông thời xa xưa: Có một người ngư dân chèo con thuyền nhỏ, men theo dòng suối lên thượng nguồn, suối chảy quanh co dường như bất tận. Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một ngôi làng tuyệt đẹp. Ở đây, cỏ thơm xanh ngát, muôn hoa khoe sắc. Người dân chịu khó cấy cày, trồng trọt, tương thân tương ái, vui vẻ hòa thuận, đầy ắp niềm vui. Họ hoàn toàn không biết đến thế giới trần gian, thiên tai chiến tranh, thế sự loạn lạc. Người ngư dân quay về kể lại cho người trần gian, sau đó quay lại tìm ngôi làng đó nhưng không thấy nữa. Câu chuyện bằng pháo hoa và âm nhạc, lúc sôi động, rực rỡ sắc màu, lúc dịu êm, lắng đọng, khơi dậy trong mọi người, niềm khát vọng muôn đời về một cuộc sống hòa bình, hạnh phúc, an lành, con người chân chất, hiền hòa.   

 

  Cảnh biểu diễn pháo hoa của đội Trung Quốc

Được biết, để phục vụ nhân dân và khách du lịch xem DIFC 2012, ngoài các khán đài A, B, C có 25.174 chỗ ngồi ở lần thi trước, lần này UBND thành phố Đà Nẵng cho lắp đặt thêm 2 khán đài B4 và B5 quy mô gần 7.000 chỗ ngồi ở phía Tây đường Trần Hưng Đạo, nâng tổng số ghế ngồi tại các khán đài lên hơn 32 nghìn chỗ. Tại các khán đài và dọc theo đường Bạch Đằng, thành phố còn bố trí khoảng 20 cụm âm thanh và màn hình để phục vụ khán giả.

Cùng với Cuộc thi Trình diễn pháo hoa, trên địa bàn thành phố còn diễn ra nhiều hoạt động phụ trợ như: diễu hành thuyền hoa, hoa đăng, khu trò chơi dân gian, trưng bày tượng đá Non Nước, diễu hành xích lô, biểu diễn âm nhạc đường phố, vũ hội vui cùng pháo hoa./.