Thắm tình quân dân nơi biên cương

Theo: TTXVN
23:08, ngày 30-01-2014

Nằm sâu trong dãy Trường Sơn đại ngàn, ở vị trí ngã ba của tỉnh Quảng Nam, tỉnh Kon Tum và nước bạn Lào, Pêtapooc là một trong những khu vực dân cư vùng biên xa nhất của tỉnh Quảng Nam. Cuộc sống của bà con dân tộc Giẻ Triêng ở đây đang từng ngày được cải thiện nhờ sự giúp đỡ của những người lính Biên phòng.

Từ trung tâm xã Đắc Pring (huyện Nam Giang) đến cụm dân cư Pêtapooc khoảng 19 km đường rừng. Vào thời điểm gần Tết Nguyên đán, ở đây thường có mưa lớn nên việc di chuyển trên tuyến đường độc đạo vào cụm dân cư rất khó khăn và nguy hiểm. Chúng tôi đi bằng xe máy băng qua những cánh rừng nguyên sinh phải mất 5 tiếng đồng hồ mới tới được Pêtapooc.

Cụm dân cư Pêtapooc có 9 hộ dân, với 39 người thuộc dân tộc Giẻ Triêng. Trước đây, ở Pêtapooc có nguyên một làng của người Giẻ Triêng sinh sống và là căn cứ Cách mạng - nơi đặt một bệnh viện dã chiến của bộ đội trong kháng chiến chống Mỹ. Sau năm 1975, về địa giới, Pêtapooc thuộc tỉnh Quảng Nam nhưng hộ khẩu của người dân lại do tỉnh Kon Tum quản lý. Vì vậy, năm 1995 cả làng đã di chuyển sang tỉnh Kon Tum sinh sống. Sau đó, do đất đai không màu mỡ nên gần 10 năm sau một số hộ dân đã quay lại làng cũ. Cuộc sống của người dân ở cụm dân cư Pêtapooc trước đây rất khó khăn, với những túp lều lụp xụp được làm bằng cây nứa, cây lồ ô, cây cọ. Người dân kiếm sống chủ yếu bằng việc thu lượm các sản vật từ rừng.

Là một trong những người gắn bó với cụm dân cư Pêtapooc từ khi hình thành cho tới nay, thượng úy Hiên Vững, Đội trưởng Đội vận động quần chúng của Đồn Biên phòng Đắc Pring cho biết: "Năm 2007, tôi lên đây đón Tết với đồng bào thấy cuộc sống của bà con rất tạm bợ. Người dân chăn nuôi gia súc, gia cầm ngay trong nơi ở. Ở đây, không có sóng điện thoại, đường giao thông cách trở nên bà con sống tách biệt với thế giới bên ngoài, nhất là vào mùa mưa. Từ khi phát hiện ra cụm dân cư Pêtapooc, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắc Pring đã gắn bó, giúp đỡ đồng bào cải thiện đời sống".

Bà Y Kiêng, một người dân ở Pêtapooc cho biết: Nhờ có bộ đội Cụ Hồ giúp đỡ, gia đình bà và các gia đình khác mới được như hôm nay. Chính bộ đội đã ở đây 3 tháng để xẻ gỗ làm nhà mới, làm nền nhà bằng bê tông cho bà con. Bộ đội cũng mắc ống để dẫn nước từ suối về từng nhà, cùng bà con khai hoang 3 ha đất đồi để trồng lúa và hỗ trợ 7 con bò giống. Đến nay số bò này đã phát triển thành đàn với 20 con. Ngoài ra, gia đình nào cũng nuôi vài ba con lợn.

Mặc dù ở nơi biên cương của Tổ quốc, đường xá đi lại còn khó khăn nhưng trẻ em ở Pêtapooc rất hiếu học. Các em nhỏ khi đến tuổi vào lớp 1 đều xuống xã để học bán trú, vài tuần mới về nhà. Gia đình bà Y Kiêng - một người dân ở Pêtapooc có 4 người con, mặc dù chồng mất sớm nhưng bà vẫn quyết tâm cho các con được đi học. Một cô con gái của bà Y Kiêng đang học Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Hiện nay, Đồn Biên phòng Đắc Pring thực hiện việc vận chuyển bàn ghế lên cụm dân cư Pêtapooc và sẽ sớm mở một lớp học xóa mù chữ cho người dân ở đây.

Đồn Biên phòng Đắc Pring được giao quản lý 3 cột mốc trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, gồm các cột mốc 733, 734 và 735. Cụm dân cư Pêtapooc nằm trên tuyến đường tuần tra biên giới, cách cột mốc 734 chỉ 3 km theo đường chim bay và 12 km đường rừng nên nơi đây được xem là “phên dậu vững chắc” của Tổ quốc.

Đại úy Alăng Sơn, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Đắc Pring cho biết: Mỗi người dân Pêtapooc như một “cột mốc chủ quyền sống” nơi biên cương của Tổ quốc. Mặc dù ở trong rừng sâu, thiếu thốn nhiều thứ nhưng bà con không muốn ra ở gần trung tâm xã vì muốn sống trên mảnh đất biên cương. Đồng bào Giẻ Triêng ở đây coi các chiến sĩ Biên phòng như những người thân trong gia đình. Mỗi lần các chiến sĩ đi tuần tra ngang qua, đồng bào thường cho rau rừng, cho củi để bộ đội nấu cơm. Ngoài ra, người dân ở đây còn thường xuyên kết hợp việc đi rừng với việc thăm các cột mốc đường biên. Hiện nay, Pêtapooc đã thành lập được Đội tự quản cột mốc vùng biên với 7 thành viên là những thanh niên trong cụm dân cư.

Anh Kring Hội, Đội trưởng đội tự quản cột mốc cho biết: Để tới vị trí các cột mốc phải băng rừng vượt suối rất hiểm trở, nhiều khi bị con vắt bám vào chân, chảy nhiều máu nhưng không vì thế mà bà con ngại ngần. Bây giờ, ai cũng thạo đường lên cột mốc như đường ra rẫy.

Đồng bào dân tộc Giẻ Triêng đón Tết như người Kinh dưới xuôi, trong 3 ngày Tết cổ truyền bà con thường treo cờ Tổ quốc, làm bàn thờ Bác Hồ và tổ tiên. Tết năm nay có lẽ là cái Tết đặc biệt đối với bà con dân tộc Giẻ Triêng ở Pêtapooc vì bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam phối hợp với các "Mạnh thường quân" lên lắp đặt 2 tua bin phát điện ở suối Pring và tặng 9 chiếc ti vi màu.

Ông Kring Vây - một người dân ở Pêtapooccho biết: Mấy ngày nay nhà nào cũng vui như Tết vì buổi tối không còn phải thắp đèn dầu như trước nữa, lại có ti vi xem để nắm bắt kịp thời đường lối của Đảng, Nhà nước nên ai cũng phấn khởi.

Tỉnh Quảng Nam đang xem xét nâng cấp cụm dân cư Pêtapooc trở thành một thôn của xã Đắc Pring và xây dựng nơi đây thành một điểm sáng vùng biên. Cuộc sống của đồng bào dân tộc Giẻ Triêng ở Pêtapooc dù còn nhiều khó khăn nhưng niềm vui vẫn ngập tràn vì tình quân dân keo sơn, gắn bó./.