TCCSĐT - Nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, người dân từ nhiều miền quê đã đổ về Hà Nội để được chào tiễn biệt "Người anh cả của quân đội". Trong các buổi viếng, lúc nào cũng có hàng nghìn người đã xếp hàng dài cả km trước cửa số 30 Hoàng Diệu.
Dưới ánh nắng vàng cuối thu, hàng chục nghìn người lặng lẽ xếp hàng dọc phố Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ để được vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hai hàng ngay ngắn, dòng người nhích từng bước. Những gương mặt đượm buồn của cả người già, người trẻ vẫn mong ngóng được đứng trước ban thờ vị tướng tài ba. Có nhiều người mắt đã đỏ hoe, bật khóc. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng liên tục trên 80 năm, Đại tướng đã có nhiều công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Sự ra đi của Đại tướng là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam. Tên tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được khắc ghi trong cuốn Danh nhân Văn hoá thế giới. Đại tướng là một nhân vật đã đi vào huyền thoại, một trong những con người tiêu biểu nhất cho dân tộc Việt Nam hôm nay và mai sau. Một số hình ảnh tại buổi viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp: