TCCSĐT - Từ ngày 17 đến 19-10, Đại sứ quán Vương quốc Cam-pu-chia tại Hà Nội tổ chức mở sổ tang tại nhà riêng Đại sứ, tưởng niệm Thái thượng hoàng Nô-rô-đôm Xi-ha-nuc qua đời.

Ngày 17-10, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu, đã đến đặt vòng hoa và chia buồn với Nhà nước, nhân dân Cam-pu-chia. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã viết vào sổ tang: “Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Việt Nam vô cùng thương tiếc Thái thượng hoàng Cam-pu-chia Nô-rô-đôm Xi-ha-nuc. Người cha của nhân dân Cam-pu-chia. Người bạn của nhân dân Việt Nam. Chúng tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ những tình cảm thân thiết của Thái thượng hoàng đã dành cho nhân dân Việt Nam, cũng như những đóng góp quý báu của Thái thượng hoàng cho mối quan hệ hữu nghị, gắn bó tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Cam-pu-chia”.

Cùng ngày, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang đã gửi vòng hoa kính viếng.

Tiếp đó, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh dẫn đầu; đoàn đại biểu Ủy ban Đối ngoại Trung ương do Trưởng Ban Đối ngoại Hoàng Bình Quân dẫn đầu; đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao do Bộ trưởng Phạm Bình Minh dẫn đầu; đoàn đại biểu Văn phòng Chủ tịch nước do Chủ nhiệm Đào Việt Trung dẫn đầu; đoàn đại biểu Văn phòng Chính phủ do Chủ nhiệm Vũ Đức Đam dẫn đầu; cùng các đoàn đại biểu của nhiều cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội... đã đến viếng, chia buồn tại nhà riêng Đại sứ Cam-pu-chia.

Ghi vào sổ tang, đại diện các đoàn đại biểu đều bày tỏ niềm thương tiếc Thái Thượng hoàng Nô-rô-đôm Xi-ha-nuc, người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam; tin tưởng rằng, Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ Hoàng gia, nhân dân Cam-pu-chia anh em sớm vượt qua nỗi đau thương, mất mát to lớn này, tiếp tục xây dựng đất nước Cam-pu-chia phát triển ngày càng phồn vinh, nhân dân Cam-pu-chia ngày càng hạnh phúc, như ước mong của Thái Thượng hoàng.

Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Phnôm Pênh, đông đảo các quan chức Hoàng cung, Thượng viện, Quốc hội Cam-pu-chia cùng hơn 10 vạn quần chúng nhân dân Cam-pu-chia đã tham gia lễ đón thi hài Cựu Vương Nô-rô-đôm Xi-ha-núc, qua đời ngày 15-10 tại Bắc Kinh, trở về thủ đô Phnôm Pênh vào chiều ngày 17-10.

Đón thi hài Cựu Vương còn có Đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Phnôm Pênh. Đại biện lâm thời nước ta Lại Xuân Chiến có mặt tại lễ đón.

Cựu Hoàng hậu Nô-rô-đôm Mô-ních Xi-ha-núc, Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni (Norodom Sihamoni), Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Hun Xen (Hun Sen) đi cùng chuyến bay chở thi hài Cựu Vương từ Bắc Kinh trở về Cam-pu-chia.
Thị trưởng Phnôm Pênh Kếp Chúc-tê-ma (Kep Chuktema) cho biết đoàn người đón thi hài Cựu Vương kéo dài 13 km từ sân bay quốc tế Phnôm Pênh về đến Hoàng cung. Thi thể của Cựu Vương sẽ được quàn tại Hoàng cung trong 3 tháng để nhân dân Cam-pu-chia và khách quốc tế đến viếng trước khi được hỏa táng theo nguyện vọng của ông.

Trước đó, ngày 15-10, Cam-pu-chia đã quyết định tổ chức quốc tang Cựu Vương Xi-ha-núc từ ngày 17 đến 23-10. Do việc Cựu Vương Xi-ha-núc qua đời, Cam-pu-chia cũng đã hủy bỏ lễ hội đua thuyền truyền thống năm nay dự kiến tổ chức vào các ngày 27, 28 và 29-11 tại thủ đô Phnôm Pênh.

Trong những ngày qua hàng trăm bức điện chia buồn của quốc tế và trong nước đã được gửi đến Hoàng gia Cam-pu-chia, trong đó điện của Đảng Nhân dân Cam-pu-chia (CPP) cầm quyền nói Cựu Vương Nô-rô-đôm Xi-ha-núc là bậc “Quân vương anh hùng vĩ đại và là biểu tượng của độc lập và thống nhất dân tộc, đem đến sự phát triển cho quốc gia và uy tín của Cam-pu-chia trên trường quốc tế”./.