Sau vụ đánh bom liều chết xảy ra chiều 24-1 tại gian quốc tế sân bay Đô-mô-đe-đô-vô (Domodedovo- Nga), tính đến 21 giờ Mát-xcơ-va ngày 24-1, tức khoảng 1 giờ sáng 25-1 giờ Hà Nội, đã có 35 người thiệt mạng và ít nhất 168 người bị thương. Khoảng 40 người bị thương nặng và rất nặng. Phía Nga thông báo trong số 168 người bị thương trên đây, có ít nhất 2 công dân nước ngoài.

Hãng tin Interfax đưa tin các nhà điều tra Nga đã tìm thấy phần đầu của "một người đàn ông Arập", khoảng 30-35 tuổi, được cho là thủ phạm vụ đánh bom liều chết kể trên.

Trong khi đó, các báo cáo cho biết các cơ quan an ninh Nga đã nhận được cảnh báo về một vụ tấn công nhằm vào một sân bay ở thủ đô Mát-xcơ-va. Lực lượng an ninh đã truy lùng 3 nghi can, song bọn chúng tìm cách tiếp cận được khu vực sân bay trên, chứng kiến vụ đánh bom do tòng phạm của chúng gây ra và sau đó rời khỏi hiện trường".

Chưa có thông tin gì liên quan đến người Việt Nam bị thương vong. Ngay sau khi vụ khủng bố xảy ra, phóng viên TTXVN đã liên hệ trực tiếp với đại diện Cơ quan chi nhánh tại Mát-xcơ-va của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) cùng các đại diện an ninh, lãnh sự và lưu học sinh thuộc Đại sứ quán nước ta, và đã xác minh được hiện chưa có tin gì về người Việt bị thương vong trong vụ khủng bố. Do vụ nổ xảy ra vào hồi 16 giờ 40 phút và máy bay của Vietnam Airlines bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến sân bay Đô-mô-đe-đô-vô theo lịch biểu sẽ hạ cánh vào hồi 17 giờ 30 phút cùng ngày, nên có thể hoàn toàn loại trừ khả năng hành khách của chuyến bay từ Việt Nam bị thiệt hại. Đồng thời, vụ nổ xảy ra tại gian đến cách xa gian làm thủ tục đi tại sân bay Đô-mô-đe-đô-vô, nên người Việt đi tiễn người thân về Việt Nam cũng không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, sau vụ nổ này, lãnh đạo các cơ quan chức năng Nga đã quyết định điều máy bay của Vietnam Airlines và một số máy bay các nước khác chuyển địa điểm hạ cánh và cất cánh, thay cho sân bay Đô-mô-đe-đô-vô, là tới sân bay Sê-rê-mê-ti-ê-vo (Sheremetievo) và sân bay Vnu-cô-vô (Vnukovo).

Ngay chiều 24-1, Tổng thống Nga Đmi-tơ-ri Mét-vê-đép (Dmitry Medvedev) đã triệu tập phiên họp khẩn cấp liên quan đến vụ nổ tại sân bay Đô-mô-đe-đô-vô. Tổng thống Đ. Mét-vê-đép đã chỉ thị cho các cơ quan hữu quan Nga ban bố lệnh an ninh đặc biệt tại tất cả các sân bay và các địa điểm giao thông trọng yếu của thủ đô Nga và những thành phố lớn nhất của LB Nga, đồng thời ra lệnh khắc phục nhanh hậu quả vụ nổ, trước hết là cấp cứu và trợ giúp hiệu quả những người bị thương. Tổng thống Đ.Mét-vê-đép đã quyết định hoãn chuyến đi Đa-vốt (Davos) để dự Diễn đàn Kinh tế thế giới. Cùng thời gian này, Thủ tướng Nga Vla-đi-mia Pu-tin (Vladimir Putin) cũng đã chỉ thị cho các quan chức và cơ quan hữu quan Nga thực thi ngay các biện pháp khẩn cấp nhằm giúp đỡ thân nhân những người thiệt mạng và bị thương.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-Mun (Ban Ki-moon) ngày 24-1 đã mạnh mẽ lên án vụ đánh bom liều chết kinh hoàng tại sân bay Đô-mô-đe-đô-vô. Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) An-đớt Phốc Ra-xmu-xen (Anders Fogh Rasmussen) đã bày tỏ "sự đoàn kết" của khối này với Nga, đồng thời tuyên bố "chúng ta đang sát cánh bên nhau trong cuộc chiến này...

Cùng ngày, lãnh đạo các nước Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Bun-ga-ri, Ai Cập, Gioóc-đa-ni, Ca-na-đa và Ô-xtrây-li-a cũng đã kịch liệt lên án "vụ đánh bom tàn bạo" trên.

Cùng với Sê-rê-mê-ti-ê-vô, Đô-mô-đe-đô-vô là một trong hai sân bay quốc tế lớn nhất tại thủ đô Mát-xcơ-va của Nga. Năm 2010, sân bay Đô-mô-đe-đô-vô đã chuyên chở 22,3 triệu lượt hành khách. Vụ đánh bom liều chết chiều 24-1 tại đây được coi là vụ khủng bố lớn nhất đầu năm nay và là vụ khủng bố lớn thứ hai sau vụ đánh bom liều chết vào 2 ga tàu điện ngầm ở thủ đô Nga, xảy ra cách đây chưa đầy năm, vào ngày 29-3-2010, làm 40 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương./.