Trận chung kết

La Mịch Như
16:41, ngày 20-12-2010

TCCSĐT - Những gì đang xảy ra ở Bờ Biển Ngà vốn không hiếm thấy, lại càng không phải đặc biệt ở châu Phi, nhưng rất hy hữu trong lịch sử các sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Hai bên đã xô đẩy nhau đến mức độ đối đầu theo kiểu “được ăn cả, ngã về không” với những hậu quả và hệ lụy chưa thể lường hết được.

Sau cuộc bầu cử tổng thống mới rồi ở Cốt Đi-voa, Tổng thống mãn nhiệm Lô-răng Gơ-ba-bô không chịu công nhận thất cử. Thủ lĩnh phe đối lập, ông A-la-xan Oa-ta-ra, thắng cử và được rất nhiều đối tác bên ngoài công nhận. Áp lực từ bên ngoài đòi ông Lô-răng Gơ-ba-bô chuyển giao quyền lực cho ông A-la-xan Oa-ta-ra đã biến cuộc tranh giành quyền lực giữa các phe phái ở Bờ Biển Ngà, thành cuộc đối đầu giữa ông Lô-răng Gơ-ba-bô và bên ngoài mà hiện thân trực tiếp là lực lượng hơn 10.000 binh lính mũ nồi xanh của Liên hợp quốc. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-mun đã tuyên bố không triệt thoái lực lượng này ra khỏi Bờ Biển Ngà bất chấp ông Lô-răng Gơ-ba-bô đã chính thức đòi rút hết lính mũ nồi xanh của Liên hợp quốc và quân đội Pháp ra khỏi quốc gia Châu Phi này cũng như bất chấp đã xảy ra các vụ tấn công vũ trang nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở đó.

Cả hai bên đều biết rằng nhượng bộ chẳng khác gì tự sát. Ông Lô-răng Gơ-ba-bô chủ định đuổi quân đội nước ngoài và của Liên hợp quốc ra khỏi Bờ Biển Ngà để tập trung đối phó với lực lượng của ông A-la-xan Oa-ta-ra chứng tỏ ông ý thức được rằng: không phải phe đối lập mà áp lực từ bên ngoài mới là mối đe dọa thực sự đối với quyền lực của mình. Liên hợp quốc cũng lại không thể rút khỏi Bờ Biển Ngà vì một khi đã công khai hậu thuẫn ông A-la-xan Oa-ta-ra và gia tăng áp lực đối với ông Lô-răng Gơ-ba-bô thì phải thực hiện đến cùng. Nếu không, Liên hợp quốc sẽ bị coi là con hổ giấy, sẽ chỉ hữu danh vô thực. Nếu thất bại ở đất nước này thì làm sao có thể gây dựng được ảnh hưởng và thực thi được vai trò gìn giữ hòa bình ở các nơi khác trên thế giới. Cả hai bên như thể đã lâm vào một trận quyết chiến để được tất cả hoặc mất tất cả.

Đối với ông Lô-răng Gơ-ba-bô, thắng trận này có nghĩa là từ nay sẽ bất chấp được tất cả áp lực và can dự từ bên ngoài, có thể sử dụng bộ máy quyền lực, tư pháp và vũ trang hiện có để thẳng tay đối phó với phe đối lập.

Đối với Liên hợp quốc, thắng hay thua ở trận này liên quan trực tiếp đến cả ý tưởng và tương lai của sứ mệnh gìn giữ hòa bình, là danh dự và vinh quang của lực lượng lính mũ nồi xanh, là uy danh và vai trò của Liên hợp quốc.

Người dân ở đất nước này và các quốc gia khác trên châu lục Đen sẽ nhìn vào đó để tiếp tục tin hay không tin vào tương lai hòa bình nói chung và vào tác động từ bên ngoài đối với việc giải quyết vấn đề quyền lực ở một quốc gia nói riêng./.