TCCSĐT - Mối quan hệ giữa Bê-la-rút và trong Nga trong thời gian gần đây luôn trong tình trạng “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” đã làm dấy lên luồng ý kiến cho rằng ông A-lếch-xan-đrơ Lu-ca-sen-cô (Aleksandr Lukasenko) sẽ thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 19-12 vì đa số người dân nước này luôn ủng hộ mối quan hệ tốt đẹp với Nga.

Tuy nhiên, ngay trước thềm cuộc bầu cử này diễn ra mọi bất đồng giữa hai nước đã được “hóa giải” nên có thể khẳng định rằng “ngôi sao” tỏa sáng trên “bầu trời chính trị” đất nước Bạch Nga trong suốt 16 năm qua sẽ khó bị soán ngôi.

Cuộc bầu cử Tổng thống Bê-la-rút lần này diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Min-xcơ và Mát-xcơ-va đã trải qua những thời điểm hết sức cẳng thẳng liên quan đến những tranh cãi, giá dầu khí, sữa bò... Nga là nhà tài trợ, thị trường tiêu thụ lớn nhất của Bê-la-rút. Đặc biệt là, nếu không có sự giúp đỡ nhiệt thành từ phía Mát-xcơ-va thì trong suốt 16 năm cầm quyền vừa qua Tổng thống Lu-ca-sen-cô khó có thể từng bước nâng cao mức sống của người dân, trong bối cảnh bị Mỹ và các nước phương Tây từ chối hợp tác vì cho rằng ông Lu-ca-sen-cô là “kẻ độc tài cuối cùng ở châu Âu”. Do đó, sự xuống cấp trong mối quan hệ giữa hai nước khiến đa số người dân Bê-la-rút có thể quay lưng lại với ông Lu-ca-sen-cô trong cuộc bầu cử lần này. Tuy nhiên, mọi bất đồng giữa hai bên đã được “hoá giải” sau khi Tổng thống Lu-ca-sen-cô đồng ý tham gia Không gian kinh tế thống nhất (CES) gồm ba nước Nga, Ca-dắc-xtan và Bê-la-rút. Động thái này cho thấy ông Lu-ca-sen-cô cũng đã ý thức được rằng việc tranh cãi với Mát-xcơ-va chỉ là sự “nhất thời”, còn mối quan hệ truyền thống hữu nghĩ, cùng có lợi giữa hai nước mới là “mãi mãi”…

Việc Tổng thống Lu-ca-sen-cô tái đắc cử lần thứ tư liên tiếp là điều dường như ít người có thể phủ nhận. Bởi vì, lực lượng đối lập ở nước này vẫn chưa tạo được sự đồng thuận và đoàn kết cao, mà trái lại còn bị chia rẽ, phân tán. Điều này được thể hiện qua việc có tới 9 ứng cử viên của phe đối lập tham gia chạy đua giành chiếc ghế tổng thống lần này. Chương trình tranh cử của họ mâu thuẫn, thậm chí trái ngược nhau, công khai chỉ trích lẫn nhau trên các phương tiện thông tin đại chúng trong suốt chiến dịch tranh cử. Tuy nhiên, chiến thắng lần này của ông Lu-ca-sen-cô có thể sẽ khiến cho tình hình an ninh ở Bê-la-rút trở nên căng thẳng.

Theo kết quả thăm dò dư luận do một số cơ quan thuộc quyền kiểm soát của Chính phủ Bê-la-rút thì ông Lu-ca-sen-cô sẽ giành chiến thắng ngay trong vòng bỏ phiếu thứ nhất với tỷ lệ ủng hộ trên 70%, trong khi đó các cuộc thăm dò dư luận khác thì ông Lu-ca-sen-cô chỉ giành được tỷ lệ phiếu bầu quá bán. Theo luật bầu cử Bê-la-rút ứng cử viên sẽ được công nhận thắng cử ngay trong vòng một nếu giành được hơn 50% phiếu bầu. Dù ở vòng một hay phải tổ chức vòng hai thì người chiến thắng cuối cùng vẫn là Tổng thống Lu-ca-sen-cô. Tiên đoán được kịch bản này sẽ xảy ra nên hiện lực lượng đối lập đang khẩn trương lên kế hoạch sau ngày 19-12 sẽ tiến hành các cuộc biểu tình đường phố với sự tham gia của hàng chục nghìn người khắp nơi trong cả nước đổ về thủ đô Min-xcơ để phản đối kết quả bầu cử. Vì vậy, câu hỏi đặt ra lúc này liệu có hay không một cuộc cách mạng màu , như đã từng xảy ra tại một số nước thuộc không gian hậu Xô viết như U-crai-na, Gru-di-a và Cư-rơ-gư-xtan? Những cuộc cách mạng màu sở dĩ thành công tại một số nước láng giềng của Bê-la-rút là nhờ có sự ủng hộ mãnh mẽ về vật chất và tinh thần của Mỹ và các nước phương Tây cho lực lượng đối lập có tinh thần đoàn kết rất cao trong nước.

Trong khi đó, tại Bê-la-rút không những lực lượng đối lập chưa đủ sức để ra “biển lớn”, mà còn không nhận được sự “hy sinh quên mình” của Mỹ và các nước phương Tây như họ đã từng thể hiện trong cuộc cách mạng cam, hoa hồng và hoa tuy-líp. Min-xcơ nhận được khoản vay hàng tỉ USD để đối phó với khủng hoảng tài chính toàn cầu từ Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), được mời tham gia Chương trình Đối tác phương Đông của Liên minh châu Âu (EU)… đây là những thành quả đầu tiên trong nỗ lực của Lu-ca-sen-cô nhằm cải thiện quan hệ với phương Tây. Do vậy, một cuộc cách mạng màu rất khó có thể xảy ra tại đất nước Bạch Nga./.