Để đón những cử nhân, sĩ quan... về xã!

Nhị Lê
14:20, ngày 11-05-2009
TCCS - Cách đây hơn mươi năm, ở Thành phố Hồ Chí Minh, dấy lên phong trào “bác sĩ chân đất”, rất ấn tượng; và được đông đảo thanh niên sinh viên y khoa hưởng ứng! Theo đó, hàng trăm, hàng ngàn bác sĩ vừa rời ghế nhà trường đã tình nguyện “ba cùng” về phục vụ bà con cô bác, lăn lộn tận thôn ấp, khắp vùng sâu vùng xa, để dạy chữ, chữa bệnh cho bà con, tới cả ba năm!
 
Theo thời gian và dấu chân những người tình nguyện ấy, bao nhiêu những thôn ấp vốn lạc hậu, bệnh tật... đã đổi đời, một phần quan trọng là nhờ hàng ngàn “bác sĩ chân đất” ấy chung tay vun đắp! Nhưng, tiếc là, phong trào chỉ khuôn hẹp ở ngành Y, và chỉ riêng ở Thành phố Hồ Chí Minh, lại tồn tại trong một khoảng thời gian không dài lắm! Rồi, đốm sáng cứ thế dần... mờ đi!

Và, cũng mười năm trước, hơn 500 sĩ quan mang quân hàm xanh của lực lượng Bộ đội Biên phòng đã về với xã, từ biên giới tới hải đảo, ngang dọc đất nước, giúp xã phát triển kinh tế, quản lý xã hội, giúp đỡ đồng bào an cư lạc nghiệp! Các xã có bộ đội về, tất cả như bừng lên sức vóc mới, và tấn tới không ngừng; nhiều xã trở thành đơn vị anh hùng thời kỳ đổi mới! Bộ đội về xã cũng không ngừng lớn lên theo nhịp thở của xã, dù ở miền biên viễn hay những hải đảo xa xôi, và nhiều đồng chí cũng trở thành điển hình tiên tiến. Và, hôm nay, trải quá mười năm, hơn 500 xã được đón các sĩ quan Bộ đội Biên phòng tăng cường đã, đang và sẽ tiếp tục lớn lên không ngừng; rồi, bao lớp sĩ quan luân phiên nhau về xã, được tôi luyện và trưởng thành không ngừng! Phong trào sĩ quan Biên phòng “năm cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc và cùng bàn chuyện làm ăn) với xã từ những ngày đầu âm ỉ, đã lan tỏa, và cháy bùng lên!

Rõ là, hai phong trào về xã của chúng ta giống nhau nhưng lại là... hai số phận khác nhau! Mà ở xã, lúc nào người dân cũng khát khao và mong đợi những phong trào như thế, những con người như thế về với mình! Như là rết mạnh mong nhờ chân, như là hổ chờ chắp thêm cánh!

Và, mới đây, đáp ứng sự khao khát ấy, một quyết định đã tạo nên hào khí mới trong dư luận và đặc biệt niềm phấn khích đối với cơ sở: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng giao trọng trách và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản HồChí Minh thực hiện dự án sẽ chọn 5.000 cử nhân trẻ tuổi về công tác ở các xã phường! Lòng dân ở 13.320 cơ sở khắp cả nước đang sẵn sàng đón đợi lớp cử nhân đầu tiên, luồng gió mới ấm áp ấy về với mình!

Nhưng cấp xã tiếp tục làm gì và làm như thế nào để những cử nhân ấy yên tâm “ba cùng” với mình, dốc toàn tâm toàn ý chung tay xây dựng bản làng? Nào thì nhà công vụ, nào thì chế độ, nào thì sắp đặt công việc cho họ sao thật tương xứng, đâu là nghĩa vụ và đâu là quyền lợi của họ... Có những việc xã làm, nhưng cũng không ít việc “quá tầm” của xã. Vẫn không ít tiếng băn khuăn, những tấc lòng lo lắng! Dường như câu trả lời vẫn đang ở phía trước?!

Nhưng, chúng ta tin lời đáp sẽ sáng sủa, nếu tìm tới hỏi những người dân xóm ấp nghèo lắm nhưng đã từng cưu mang những bác sĩ “chân đất”, những đồng bào các dân tộc miền biên viễn, hải đảo chỉ có tấm lòng thôi nhưng đã chở che những sĩ quan về xã; và, xin để cấp có thẩm quyền đã có kinh nghiệm từng lo toan chu đáo những việc đại loại như thế cho họ xưa nay! Vì, dễ vạn lần không dân cũng chịu! và, ở những thời điểm khó khăn, gian khổ nhất dân đã từng góp công, góp của dù ít, dù nhiều như thế nào để đùm bọc những bác sĩ “chân đất” “ba cùng”, những sĩ quan về xã “năm cùng” đó thôi! Vì, hy vọng chính sách của chúng ta nhất định tiếp tục đổi mới cho phù hợp với thực tế, góp phần cởi bỏ một cách hiệu quả những “nút thắt” đã từng bó buộc đội ngũ cán bộ cơ sở trước kia và nhất là hiện nay!

Hàng vạn cơ sở trên toàn quốc chờ mong, dân làng khắp xuôi ngược trông ngóng! Đoàn tàu cơ sở muốn tiến lên phía trước, không thể không có máy động lực và những bánh xe! Nhưng, nhân tố quyết định thành công đang phụ thuộc ở chỗ, các cấp có thẩm quyền và mỗi chúng ta tiếp tục làm gì và làm như thế nào một cách đồng bộ và sáng tạo, cho thật tương xứng với khát khao ấy của xã, của bản làng và cho thật ngang tầm với quyết định hợp lòng dân của Thủ tướng Chính phủ mà thôi!