Mang mùa xuân đến bản xa

07:28, ngày 03-02-2011

Được dân yêu như con, quý như bạn, đó là những chiến sĩ công an huyện phụ trách xã, từ việc lớn, việc nhỏ đều đến tay các anh; chuyện làng trên, xóm dưới, "chuyện thường ngày ở xã" đều gõ cửa công an huyện phụ trách xã bất cứ lúc nào chính vì vậy bà con các thôn bản thường trìu mến ví công việc của các anh “bận như nuôi con mọn"...

Trung tá Hoàng Văn Ngay, Đội trưởng Đội Công an huyện phụ trách xã (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) cho biết: huyện Lộc Bình chọn xã Tam Gia, một xã biên giới có tình hình an ninh trật tự phức tạp để làm điểm triển khai phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; huyện phân công 6 đồng chí về thường trực ở xã để xây dựng phong trào. Chính vì có sự sâu sát, nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời những mâu thuẫn ở thôn bản như tranh chấp đất đai, ruộng vườn, thanh niên rượu chè, cờ bạc… nên đã đem lại sự bình yên nơi đây để bàn con yên tâm lao động, sản xuất. Điển hình như vụ tranh chấp đất đai giữa anh Hoàng Văn Hương và anh Hoàng Văn Thả ở thôn Còn Chào; do không có cách giải quyết dứt điểm nên vụ việc kéo dài từ tháng 8-2009 đã làm gia tăng mâu thuẫn, ảnh hưởng đến tình làng nghĩa xóm. Chỉ đến khi các cán bộ công an huyện phụ trách xã xuống tận nhà vận động, thuyết phục, giảng giải thiệt hơn thì mâu thuẫn mới được giải quyết. Không dừng ở đó, trước những lời lẽ giảng giải thấu tình đạt lý, gia đình anh Hương tự nguyện hiến 20m2 đất để làm đường, còn gia đình anh Thả hiến 70m2 đất để làm nhà văn hóa thôn.

Cán bộ công an huyện phụ trách xã thường xuyên phải xuống địa bàn để nắm tình hình, phối hợp với chính quyền địa phương, từ đó chủ động xử lý các vụ việc càng sớm càng tốt. Các anh xác định, việc "nóng" thì phải giải quyết "nóng", để đến khi "nguội" sự việc sẽ càng phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Cứ thế, vợ chồng đánh nhau - gọi công an huyện phụ trách xã, mất trộm gia súc, gia cầm - gọi công an huyện phụ trách xã...

Không chỉ đảm bảo an ninh trật tự thôn xóm, công an huyện phụ trách xã còn giúp nhân dân trồng cây, chăn nuôi sản xuất, làm đường… Trung tá Hoàng Văn Ngay cho biết thêm: để làm con đường liên xã, trước đó rất lâu ngày nào chúng tôi cũng phải cùng chính quyền xã đi vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tài trợ, người nào có xe thì hộ chở cát, sỏi, xi măng, người không có thì giúp công, giúp sức... và chúng tôi cũng trực tiếp cầm quốc, xẻ, chở đất san nền làm cùng bà con.

Sau những buổi lao động vất vả, các anh lại quây quần bên mâm cơm với người dân; những giọng cười, tiếng nói dường như xua tan cái giá buốt của mùa đông thay vào đó là ngọn lửa ấm tình quân dân. Tết đến, xuân về, các anh lại trực 100% quân số và sẵn sàng giải quyết mọi vụ việc xảy ra trên địa bàn nhằm đem lại sự bình yên để nhân dân yên tâm vui chơi đón tết./.