TCCSĐT - Hòa chung không khí đón Tết của nhân dân cả nước, người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới, cho dù cách thức có khác nhau, đều tổ chức đón Tết Nguyên đán.

* Tết của gia đình Việt kiều tại Ấn Độ

Cùng với Đại sứ Nguyễn Thanh Tân và một số cán bộ đại sứ quán, phóng viên TTXVN tại New Delhi đã tới thăm và dự bữa cơm tân niên của một gia đình Việt kiều tại Ấn Độ.

Ngôi nhà ngăn nắp, bài trí trang nhã, ấm cúng và sự hiếu khách của vợ chồng chị Khánh Linh - anh Suman Sehgal đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng chúng tôi.

Gặp gỡ nhau lần đầu khi chị Linh đang làm đề tài luận văn thạc sỹ tại Thái Lan, anh Sehgal đã đưa được cô gái Việt Nam mảnh mai về làm dâu Ấn Độ và hiện họ đã có hai con, với cuộc sống gia đình sung túc, hạnh phúc.

Chị Linh cho biết tính đến nay chị định cư tại Ấn Độ đã được 7 năm. Việc hòa nhập cuộc sống của những cặp vợ chồng khác quốc tịch là điều không phải dễ, song Sehgal đã ở châu Âu nhiều nên rất “dễ tính,” anh ăn được hầu hết các món ăn Việt Nam do chị nấu.

Gia đình nhỏ của anh chị ở chung với mẹ chồng bởi bố của Sehgal đã mất và anh là con trai một. Chị và mẹ chồng rất hòa hợp và họ thường giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh, mặc dù tiếng Hindi của chị cũng đủ để giao tiếp ngoài xã hội.

Công việc công ty bận rộn, song chị Linh vẫn dành thời gian tự nấu các món ăn Việt Nam cho chồng con; tích cực tham gia các công tác cộng đồng.

Bà con Việt Kiều tại New Delhi rất ít nên những lúc Đại sứ quán có chương trình cộng đồng là chị tranh thủ tham gia để có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện và biết thêm những thông tin trong nước.

Mọi năm, gia đình chị Linh thường về quê hương ăn Tết, nhưng năm nay có mẹ và em gái từ Việt Nam sang nên chị không về nước. Cả gia đình chị đến dự lễ mừng Xuân đón Tết tại Đại sứ quán và tổ chức tiệc mừng Năm mới tại nhà.

Chị đã mang đãi chúng tôi gần như đủ các món ăn truyền thống nhân dịp Tết tại Việt Nam như bánh chưng, giò, dưa góp, củ kiệu muối, nem chua, mứt…

Sehgal cho biết anh cũng rất thích Tết Việt Nam bởi theo anh, đây là nét văn hóa rất đặc biệt. Sehgal rất vinh hạnh khi được Đại sứ quan tâm, tới thăm và chúc Tết gia đình anh.

Đại sứ Nguyễn Thanh Tân đã khuyến khích anh Sehgal nghiên cứu đầu tư vào Việt Nam bởi sắp tới khi hai nước thiết lập đường bay thẳng sẽ có nhiều cơ hội cho các nhà doanh nghiệp.

Chia tay gia đình chị Linh và anh Sehgal, chúng tôi thầm mong những mối tình đẹp Việt-Ấn như anh chị sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước.

* Tết Nguyên đán - niềm tự hào của “con Lạc cháu Rồng” tại Ôxtrâylia

Theo phóng viên TTXVN tại Ôxtrâylia, cộng đồng người Việt Nam tại nước này đang đón một cái Tết cổ truyền ấm cúng và tràn đầy lòng tự hào dân tộc. Từ những chiếc bánh chưng tự gói, đĩa xôi tự đồ, bát canh măng ngút khói cùng khoanh giò xào "cây nhà lá vườn" đến tục lệ đi lễ chùa đầu năm, tất cả đang tạo ra một Xuân Quê hương vô cùng đặc trưng, làm ấm lòng người xa xứ.

Dù không được nghỉ làm trong dịp Tết Nguyên đán, đa phần “con Lạc cháu Rồng” ở Ôxtrâylia vẫn bố trí thời gian nấu một bữa cơm để đại gia đình xum họp. Các quán ăn Việt Nam cũng thu xếp nghỉ một ngày kinh doanh để vui Tết. Trước đó, những khu chợ người Việt Nam đã tấp nập kẻ bán người mua, với các mặt hàng rất đa dạng để phục vụ nhu cầu sắm Tết của người Việt Nam.

Sinh viên, lưu học sinh tại Ôxtrâylia cũng đón Tết bằng tấm lòng hướng về đại dân tộc. Nổi bật là hoạt động đón Tết của sinh viên, lưu học sinh Việt Nam tại trường Đại học Niu Xao Uên (New South Wales). Mỗi người một việc, mỗi gia đình một món, cuối cùng bữa tiệc đón Tết của họ có đủ cả bánh chưng, giò mỡ, đĩa xôi, con gà, cả hoa đào, hoa mai đặt trên chiếc bàn thờ tự tạo ở dưới gốc cây cổ thụ trong sân trường. Bên cạnh đó là lá cờ Tổ quốc bay phấp phới. Phong tục “lì xì” đầu năm cũng được họ thực hiện hết sức chu đáo khiến những gương mặt trẻ thơ sáng lên nụ cười hớn hở. Bạn Phạm Xuân Phương, đại diện ban tổ chức, tâm sự năm nào họ cũng tổ chức buổi gặp mặt thân mật như vậy để cảm nhận được không khí của quê hương, truyền thống của cha ông.

Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ôxtrâylia cũng đón Tết trong bầu không khí ấm cúng, gần gũi để vơi đi nỗi nhớ nhà. Bữa cơm tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Xítni (Sydney) trong dịp đón năm mới mang đậm hương vị quê hương, như một lời động viên, chúc Tết các cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện tiếp tục công tác tốt trong năm mới.

Đáng chú ý là phong tục đi lễ chùa đầu năm vẫn rất đậm nét tại Ôxtrâylia. Người châu Á, trong đó có người Việt Nam, và cả người nước ngoài nô nức đi lễ tại các chùa, đền ở Ôxtrâylia trong những ngày Tết. Họ thắp hương cầu nguyện, xem múa lân, múa rồng cùng nhiều hoạt động khác, rồi thư giãn, tĩnh tâm, chụp ảnh lưu niệm.

* Cộng đồng Việt Nam ở Vênêxuêla đón Xuân Quý Tỵ

Đón Xuân Quý Tỵ, Đại sứ quán Việt Nam tại Vênêxuêla đã tổ chức cuộc gặp mặt thân mật giữa cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại Vênêxuêla và đông đảo bạn bè, đồng nghiệp Ngoại giao đoàn và một số quan chức nước sở tại, trong đó có Nghị sĩ Hêxút Xêpêđa (Jesus Cepeda), Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Vênêxuêla.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt tổ chức hôm 26 Tết, Đại sứ Ngô Tiến Dũng đã thông báo vắn tắt một số thành tựu lớn về kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước trong năm 2012 và những mục tiêu chính của năm 2013; đặc biệt bày tỏ vui mừng về quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Vênêxuêla thời gian qua đã không ngừng phát triển trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa... và khẳng định quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước trong việc tiếp tục tăng cường và củng cố mối quan hệ hợp tác song phương toàn diện. Đại sứ chân thành chúc cộng đồng người Việt tại Vênêxuêla và các quan chức, bạn bè sở tại và đại diện Ngoại giao Đoàn bước vào một Năm Mới tốt đẹp.

Trong không khí ấm cúng đón Xuân, những người tham dự đã cũng thưởng thức những món ăn truyền thống ngày tết của Việt Nam; chiêm ngưỡng một số hình ảnh sống động, tươi vui về đất nước, con người Việt Nam, quyện trong những giai điệu, lời ca trữ tình và nhiệt huyết của Ban nhạc Tâm hồn Vênêxuêla (đã từng sang Việt Nam biểu diễn thành công vào năm 2011), đặc biệt có một số bài ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và anh hùng Nguyễn Văn Trỗi do chính ban nhạc sáng tác và biểu diễn./.