Tấm gương người đảng viên, cựu chiến binh

Trần Trọng Vinh TK9, Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình
21:42, ngày 02-04-2014

TCCSĐT - Đến thị trấn Hoàn Lão (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), nhiều người cảm kích trước tấm lòng của bác Nguyễn Ngọc Liêu, người đã nhặt được tài sản và tự nguyện trả lại cho người đánh rơi.

Trưa ngày 08-3-2014, trên đường từ nhà về ngã ba Hoàn Lão, bác Nguyễn Ngọc Liêu nhặt được một chiếc ví, trong đó có 7.700.000 đồng tiền mặt, 1 thẻ ATM, giấy CMND, giấy đăng ký mô tô xe máy và một số giấy tờ khác. Bác đã trả lại cho người đánh rơi ví là cô Dương Thị Thoại, giáo viên Trường tiểu học Đồng Trạch, Bố Trạch.

Nhận lại được ví tiền và giấy tờ đầy đủ, vợ chồng cô giáo Thoại vô cùng mừng rỡ, cảm động và hậu tạ bác, nhưng bác Liêu đã từ chối sự hậu tạ đó.

Bác Nguyễn Ngọc Liêu ở TK9, thị trấn Hoàn Lão (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), năm nay 83 tuổi, là thương binh và có 47 năm tuổi Đảng. Hoàn cảnh bác rất khó khăn, vợ bác mất đã lâu, các con đều lập gia đình và ra ở riêng. Bác sống một mình trong gian nhà cấp 4 cũ kỹ đã xuống cấp. Mặc dù tuổi cao, sức yếu, nhưng bác chưa bỏ một buổi sinh hoạt chi bộ nào. Đặc biệt, bác tham gia đầy đủ các lớp học tập Nghị quyết của Đảng do Đảng bộ thị trấn tổ chức. Trong cuộc sống, bác được bà con thương yêu, quý trọng.

Bác Liêu thật xứng đáng là người đảng viên, người cựu chiến binh tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giữ vững phẩm chất anh “Bộ đội Cụ Hồ”./.