Tối 5-2, Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF) long trọng tổ chức lễ mừng Xuân Tân Mão. Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Lê Kinh Tài và phu nhân; Đại sứ, Trưởng phái đoàn thường trực của Việt Nam bên cạnh UNESCO Văn Nghĩa Dũng và phu nhân, đại diện một số Đại sứ quán, các bộ, ngành, địa phương của Pháp, các cơ quan đại diện Việt Nam, cùng đông đảo bà con người Việt và bạn bè Pháp.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UGVF, bà Tê-re-dơ (Thérèse) Nguyễn Văn Ký bày tỏ niềm tin tưởng, lạc quan của cộng đồng người Việt Nam ở Pháp trước những thành tựu, đổi mới của đất nước. Bà Tê-re-dơ Nguyễn Văn Ký cho biết UGVF đang dần chuyển sang một giai đoạn mới với nhiều hoạt động hiệu quả hơn. Trong năm 2010, UGVF đã vận động cộng đồng ủng hộ, cứu trợ khẩn cấp cho bà con bị bão lụt trong nước với số tiền trên 15.000 ơrô và cam kết sẽ tiếp tục các hoạt động vì sự đoàn kết và phát triển của đất nước. Bà Tê-re-dơ Nguyễn Văn Ký khẳng định năm 2010, cộng đồng người Việt Nam ở Pháp càng có quyền tự hào hơn khi Giáo sư Ngô Bảo Châu, một người con Việt Nam đã học tập và giảng dạy ở Pháp, được nhận giải thưởng toán học Fields danh giá.

Sau tiệc mừng Xuân với các món ăn truyền thống của người Việt Nam, tại nhà hát trung tâm của UNESCO với gần 1.500 chỗ ngồi, bà con người Việt và bạn bè Pháp được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc, được UGVF chuẩn bị và dàn dựng công phu từ nhiều tháng qua. Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo, chương trình nghệ thuật được người xem đánh giá là hoành tráng, ấn tượng, xuyên suốt 5 chủ đề: Mừng Xuân; Đất nước; Khoảnh khắc âm nhạc; Ấn tượng Việt Nam; Tổ quốc ta. Chương trình tái hiện những thời khắc hào hùng trong lịch sử dân tộc Việt Nam, khơi dậy lòng tự hào dân tộc qua các tổ khúc do Hợp ca Quê Hương, Hợp xướng của UGVF và ban múa Võ Sơn Long biểu diễn. Các màn múa của các cháu thiếu nhi gốc Việt, một số bản thính phòng, với những khúc nhạc dân gian được sáng tác trên nền nhạc Pi-a-nô và bộ gõ, đã đem đến cho người xem cảm xúc và ấn tượng đặc biệt./.