Đêm 2-2-2011 (30 Tết), vào thời khắc giao thừa, chào đón năm mới Tân Mão 2011, tỉnh Hà Giang đã tổ chức bắn pháo hoa tại trung tâm Thành phố Hà Giang. 22 dân tộc anh em của tỉnh Hà Giang - nơi cực Bắc địa đầu của Tổ quốc đã được thưởng thức màn bắn pháo hoa đặc sắc trong thời gian 15 phút.

Theo bà Hùng Thị Hồng, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang: nguồn kinh phí phục vụ bắn pháo hoa không sử dụng ngân sách Nhà nước mà được tỉnh huy động theo hình thức xã hội hóa, huy động các doanh nghiệp. Trong không khí tưng bừng, hân hoan đón chào năm mới, tại tỉnh Điện Biên, cộng đồng 21 dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn thưởng thức đêm hội của sắc màu và tình thân ái.

Tại Quảng trường Trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, nơi diễn ra đêm Hội với chủ đề “Mừng Đảng, Mừng Xuân Tân Mão, Mừng đất nước đổi mới”, người nườm nượp đổ về ngày một đông. Đ êm Hội với chủ đề ca ngợi Bác Hồ, ca ngợi Đảng cộng sản quang vinh đã được Đoàn nghệ thuật Hoa Ban Trắng trình diễn thành công. Chương trình bắn pháo hoa tầm thấp dài 15 phút báo hiệu một năm mới đã được khai mở, một góc trời của vùng Tây Bắc chợt bừng sáng, lung linh.

Giao thừa năm nay, thành Nam lung linh sắc đỏ của cờ, hoa, đèn màu và cả đèn lồng. Đêm giao thừa, các ngả đường vào trung tâm thành phố Nam Định như Thành Chung, Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Bắc Ninh rợp sắc đỏ. Bầu không khí rộn ràng vui tươi với ánh sáng đỏ từ hàng trăm chiếc đèn lồng, đèn nháy đủ loại được giăng mắc kín trên cây cối và nhà cửa.

Trong đoàn người đi chơi Tết đêm giao thừa, ông Nguyễn Văn Nho, trưởng chi hội đoàn kết Thành Chung cho biết: Để tạo cho đường phố một cảnh quan đẹp, người dân trong khu phố cùng thống nhất, vận động sự ủng hộ để mua đèn và đến 18-1-2011, toàn bộ 120 chiếc đèn lồng đỏ loại to đã được treo dọc 2 bên lề đường phố Thành Chung. Tại nhà văn hoá trung tâm, trong ánh đèn lung linh huyền ảo, các nghệ sỹ, ca sỹ đoàn chèo, cải lương cũng lộng lẫy trong những màn múa hát “Mừng đảng, mừng xuân, mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI”.

Vào thời điểm đón giao thừa, trong tiết trời se lạnh, hàng ngàn người tập trung tại Nhà thi đấu thể dục thể thao thành phố Ninh Bình xem màn bắn pháo hoa rực rỡ sắc màu. Mặc dù trời rét, nhưng nhiều cụ già cũng đi cùng con cháu để thưởng thức không khí giao thừa tại trung tâm thành phố. Có nhiều khách con em Ninh Bình về quê ăn tết, khách đến từ Hà Nội, Huế cũng về đón tết tại mảnh đất cố đô Hoa Lư lịch sử.

Đêm giao thừa, đoàn lãnh đạo tỉnh Bình Dương do ông Mai Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã lần lượt đi thăm, chúc Tết cán bộ và chiến sĩ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh; cán bộ và nhân viên của 3 doanh nghiệp nhà nước là Công ty sản xuất – xuất nhập khẩu Bình Dương, Công ty Thương mại – xuất nhập khẩu Thanh Lễ và Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC Corp.). Đoàn lãnh đạo tỉnh cùng đón giao thừa với Tổng công ty Becamex IDC tại Trung tâm thành phố mới Bình Dương (Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương) là nơi tổ chức chương trình văn nghệ đặc sắc và bắn pháo hoa với 360 dàn pháo hoa phục vụ hàng chục ngàn người dân chung quanh Thị xã Thủ Dầu Một và lân cận.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh, đón giao thừa cả 6 huyện còn lại đều tổ chức bắn pháo hoa tại trung tâm huyện phục vụ người dân, trong đó huyện Phú Giáo bắn 70 giàn pháo hoa, các huyện khác bắn 90 giàn pháo hoa.

Đêm giao thừa, hàng chục nghìn người dân ở Phú Yên đã đổ ra đường để xem chợ hoa xuân, biểu diễn các hoạt động văn hoá và bắn pháo hoa đón chào năm mới xuân Tân Mão. Năm nay, tỉnh Phú Yên bắn pháo hoa hai điểm là Núi Nhạn thuộc Thành phố Tuy Hòa và tại bờ kè Tam Giang thuộc Thị xã Sông Cầu là địa phương cách tỉnh lỵ Phú Yên khoảng 60 cây số về phía Bắc.

Sau bắn pháo hoa, hàng người đi hái lộc đầu xuân, tập trung nhất là đến các chùa nằm trong thành phố Tuy Hòa như: Thanh Lương, Bửu Lâm, Bửu Tịnh, Kim Cang, Hồ Sơn.../.