TCCSĐT - Nhân kỷ niệm 63 năm Chiến dịch Điện Biên Phủ “Lững lẫy năm châu, chấn động địa cầu” thắng lợi (07-5-1954 – 07-5-2017), TCCSĐT giới thiệu kí ức về những trận đánh trong chiến dịch Điện Biên Phủ của một số cựu chiến binh, những người đã trải qua những ngày tháng “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt" để làm nên chiến thắng vĩ đại năm xưa.

“Vang mãi bản hùng ca Điện Biên”

 
 Tiết mục văn nghệ của Chương trình "Vang mãi bản hùng ca Điện Biên".

Tối 06-5, tại Quảng trường 07-5 thành phố Điện Biên Phủ, UBND tỉnh Điên Biên đã tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng 63 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ với chủ đề “Vang mãi bản hùng ca Điện Biên”.

Chương trình diễn ra trong 90 phút, gồm 3 chương: “Ánh sáng và niềm tin”; “Những chiến công đi cùng năm tháng”; “Việt Nam rạng ngời tương lai”. Buổi diễn đã tái dựng lại những thời khắc hào hùng của dân tộc trong Chiến dịch Điện Biên Phủ theo hình thức sử thi với 16 cảnh diễn. Các ca khúc ca ngợi cuộc chiến tranh chống Pháp và tình yêu quê hương đất nước, như ca khúc “ Qua miền Tây Bắc”; "Hành quân xa"; "Bên tượng đài chiến thắng"... Chương trình đã chuyển tải nội dung bằng nghệ thuật ca từ và nghệ thuật múa, đồng thời dùng lời dẫn đan xen xâu chuỗi các chương của chương trình.

Đây là chương trình nhằm tôn vinh sự hy sinh to lớn của bao thế hệ cha anh vì độc lập và tự do của dân tộc, đồng thời giáo dục tinh thần yêu nước và truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm, đồng thời thể hiện khát vọng hòa bình của người dân Việt Nam.

Những kí ức về những ngày tháng 5 lịch sử

Những ngày đầu tháng 5, các cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện sống tại tỉnh Ninh Bình càng nhớ về những năm tháng hào hùng. Họ nhớ như in những ngày tháng “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt" để làm nên chiến thắng.

Hơn 60 năm đã trôi qua, giờ đây tuy tuổi đã cao nhưng ký ức về chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn còn in đậm trong tâm trí của cựu chiến binh Nguyễn Văn Cử, hiện ở phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Năm 1953, ông Cử nhập ngũ và được phân công vào Đại đội 914, Trung đoàn 165, Sư đoàn 312. Sau quá trình huấn luyện, ông cùng đồng đội được trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Ông Cử nhớ lại, khi bước vào chiến dịch, bộ đội ta rất quyết tâm, dù có phải hy sinh tính mạng cũng không chịu lùi bước. Lúc đầu quân ta được lệnh thực hiện phương châm đánh nhanh, thắng nhanh nhưng sau đó được lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ta chuyển sang “Đánh chắc, tiến chắc”.

Ông Cử nhớ nhất là trận đánh vào rạng sáng 07-5-1954, đơn vị ông nhận lệnh đánh Đồi A1, ông Cử được giao nhiệm vụ tiến sâu vào phía trong hàng rào bắn vào lô cốt của địch. Nhận nhiệm vụ, ông Cử không ngại nguy hiểm cố gắng tiến sát vào gần quân địch để bắn trúng mục tiêu. Sau nhiều giờ chiến đấu, đơn vị của ông được sự phối kết hợp của các đơn vị khác bắn rơi và phá hỏng nhiều máy bay địch, dốc toàn lực tiếp tục tấn công và chiếm được đồi A1 và nhiều trận địa khác. Chiến thắng vẻ vang nhưng cũng trong trận chiến này, một đồng đội thân thiết của ông đã hy sinh anh dũng. Ông Cử xúc động chia sẻ: "Người đồng đội ấy tên là Đinh Văn Cảo, quê ở Thanh Hóa, suốt những năm tháng chiến đấu cùng nhau, ông Cảo đã giúp đỡ tôi rất nhiều và luôn động viên, khuyến khích tôi cố gắng để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Trước khi hy sinh, ông Cảo chỉ kịp nhắn nhủ: "Cử ơi, em sắp là người của Đảng rồi, cố gắng nhé". Lời nhắn nhủ ấy đã đi theo ông Cử suốt những năm tháng chiến đấu và cũng là động lực để ông Cử phấn đấu.

Kết thúc cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp, cựu chiến binh Nguyễn Văn Cử được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất. Ông tiếp tục lên đường vào Nam chiến đấu chống Mỹ, cho đến ngày thống nhất đất nước.

Đất nước thống nhất, trở về quê hương, ông Cử bị nhiễm chất độc da cam nên sức khỏe giảm sút nhưng ông luôn cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ mà Nhà nước và nhân dân giao phó như tham gia các khóa Hội đồng nhân dân phường, là Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường. Ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và được nhân dân hết lòng tin yêu.

Tiếp dòng ký ức về chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa còn có cựu chiến binh Nguyễn Thành Diệu, hiện ở thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Ông Diệu cho biết: Năm 1950, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông lên đường nhập ngũ và phân công vào Đại đội 17, Tiểu đoàn 265, Trung đoàn 57, Sư đoàn 304 làm nhiệm vụ liên lạc.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, đơn vị ông được giao đánh chiếm cứ điểm Hồng Cúm, ở phía Nam Sân bay Mường Thanh (nay là Sân bay Điện Biên). Được giao nhiệm vụ đưa tin, ông Diệu đã hăng hái lên đường không ngại hiểm nguy, rừng núi, bom đạn của kẻ thù để đưa công văn giấy tờ từ cấp trên về đơn vị, từ đơn vị lên cấp trên và nhanh chóng truyền mệnh lệnh chiến đấu xuống các mũi, các hướng tiến công. Ông Diệu cho biết, mỗi lần nhận được mệnh lệnh chiến đấu, tinh thần của anh em rất hồ hởi, phấn khởi, chấp hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh và triển khai ngay.

63 năm đã trôi qua, đến hôm nay lọ mực paker- kỷ vật của người lính thông tin liên lạc năm xưa vẫn được ông Diệu trân trọng, gìn giữ. Đối với ông, ký ức về những tháng ngày tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ mãi in đậm trong tâm trí. Sau khi chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng, ông Diệu tiếp tục tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Nam. Sau khi đất nước thống nhất, ông trở về địa phương tham gia nhiều công tác. Hiện nay, ông là hội viên tích cực của Ban liên lạc chiến sỹ Điện Biên phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp.

63 năm kể từ khi Chiến dịch Điện Biên Phủ “Lững lẫy năm châu, chấn động địa cầu” thắng lợi, thời gian qua đi, cánh đồng Mường Thanh đầy bom đạn giờ đây đã hồi sinh trù phú nhưng kí ức về trận đánh Điện Biên Phủ hào hùng chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí của cựu chiến binh Đàm Hồng Ngân.

87 tuổi đời, 63 tuổi Đảng, ông Đàm Hồng Ngân ở tổ 1, phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng vẫn nhớ như in những kỉ niệm về cuộc đời binh nghiệp nơi chiến trường Điện biên phủ năm xưa. Năm 1949, chàng trai dân tộc Nùng Đàm Hồng Ngân lúc ấy 19 tuổi, quê tại xã Cô Ngân, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng xung phong tình nguyện ra chiến trường, với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Ông đầu quân vào Khẩu đội 1 DKZ, Trung đội 4, Đại đội 35K, Trung đoàn 36, Sư đoàn 308 (Sư đoàn quân chủ lực, binh đoàn cơ động chiến lược đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam), tham gia chiến đấu tại các hầu hết chiến trường miền Bắc và vùng Thượng Lào.

Ông Ngân bồi hồi nhớ lại: Năm 1953, khi chiến dịch Thượng Lào đang quyết liệt bằng trận đánh ở tỉnh Sầm Nưa (Lào), ông được lệnh về tăng cường cho đồng đội ở Điện Biên Phủ. Chặng đường hành quân lên Điện Biên vô cùng vất vả. Lúc này, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn cam go, ác liệt, địch rải bom đạn liên tục. Ông cùng đồng đội đi bộ hơn tháng trời. Con đường chênh vênh nhiều đèo cao, càng khó khăn hơn khi vừa đi vừa huấn luyện, vừa ngụy trang để tránh sự phát hiện của địch. Gian nan, thiếu thốn là vậy nhưng trong không khí cả nước dồn sức lực vào chiến dịch thì khí thế của các chiến sĩ hành quân càng lên cao.

Đến Điện Biên Phủ, ông Ngân được giao nhiệm vụ Khẩu đội trưởng DKZ 1, chỉ huy một tiểu đội xạ thủ tiến hành bắn phá các mục tiêu địch. Tại cứ điểm 206, nhiệm vụ của Tiểu đội là dùng súng DK bắn để bịt các lỗ châu mai của địch. Súng đạn của quân Pháp từ lỗ châu mai bắn ra xối xả, liên tiếp khiến nhiều chiến sĩ của ta liên tục hi sinh. Để chiếm lấy những cứ điểm quan trọng, bộ đội ta đã chuyển sang dùng bộc phá để đánh lô cốt địch. Các chiến sĩ phải giành giật đánh chiếm lấy từng cứ điểm, từng mỏm đồi trên Điện Biên Phủ. Tại đây, ông Ngân cùng đồng đội đã tiêu diệt được hơn 100 tên địch, góp phần yểm trợ cho đơn vị chủ công hoàn thành nhiệm vụ.

Trận đánh ông Ngân nhớ nhất tại Chiến dịch Điện Biên Phủ là lúc chiến dịch bước vào đợt 2 (Từ 30-3 đến ngày 30-4-1954), Tiểu đội của ông cùng các đơn vị phối hợp được giao nhiệm vụ, bắn phá địch để kiểm soát sân bay Mường Thanh. Quân địch hiểu được tầm quan trọng của sân bay này nên dồn hỏa lực ở các lô cốt bắn ra liên tiếp nhằm mục đích dành thế chủ động trước quân ta, khiến cho các đơn vị của ta bị dồn ứ lại. Để giữ vững từng mét hào, từng ụ cố thủ, ông cùng các anh em trong đơn vị đã anh dũng chiến đấu không quản ngày đêm. Nhiều chiến sĩ xung phong lao lên đều hy sinh trước họng súng của kẻ thù. Tại đây, ông Ngân cùng đồng đội đã bắn hỏng một xe tăng của địch, làm tiêu hao lực lượng bộ binh của địch.

Nhưng ông Ngân nhớ nhất là khoảnh khắc trận chiến quyết liệt trên Đồi A1 giữa ta và địch vào đêm 06-5-1954, quân ta ào ạt xông lên tiêu diệt các lô cốt và dùng thuốc nổ phá các hầm ngầm kiên cố của địch. Đến hơn 17h ngày 07-5-1954, quân ta chiếm Sở chỉ huy của địch, Tướng Đờ Cát cùng toàn bộ Bộ Tham mưu và binh linh Pháp ra hàng. Lá cờ Quyết chiến Quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm chỉ huy của địch.

Về với đời thường dù tuổi đã cao nhưng mỗi khi có dịp, cựu chiến binh Đàm Hồng Ngân vẫn cố gắng tham gia các buổi gặp gỡ, giao lưu, kể chuyện lịch sử để khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ./.