Lợi bất cập hại

Phan Lang
11:42, ngày 22-10-2010

TCCSĐT - Một tháng sau ngày bầu cử, kết quả chính thức cuối cùng của cuộc bầu cử quốc hội ở Áp-ga-ni-xtan vẫn chưa được công bố. Nhưng, có một thông tin được công bố là có tới 20% phiếu bầu bị coi là không hợp lệ. Chỉ riêng điều đó đã đủ để hủy hoại giá trị pháp lý và chính trị của cuộc bầu cử này.

Ngay sau khi cử tri đi bỏ phiếu đã có những cáo buộc nặng nề từ phía các nhà quan sát bầu cử độc lập lẫn Liên hợp quốc “về gian lận bầu cử ở quy mô và mức độ lớn tại Áp-ga-ni-xtan„. Bây giờ lại đến chuyện này và kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy, chính trường Áp-ga-ni-xtan vẫn bị phân lẻ giữa các cộng đồng sắc tộc và tôn giáo chẳng khác gì tình trạng trước bầu cử. Như thế thì chẳng phải đồng nghĩa với việc tất cả các bên chủ trương và tổ chức cuộc bầu cử này đều đã thất bại hay sao?

Liên hợp quốc, Mỹ và phương Tây muốn có cuộc bầu cử ấy để chứng minh cho tiến bộ và thành quả đạt được trong quá trình bình ổn tình hình và tái thiết ở Áp-ga-ni-xtan, muốn dùng lá phiếu của người dân để cô lập và dần triệt thoái hoàn toàn Ta-li-ban ra khỏi Áp-ga-ni-xtan mà vẫn bảo đảm được những lợi ích ở đất nước này. Tổng thống Áp-ga-ni-xtan H. Ca-dai thì muốn có cuộc bầu cử quốc hội để củng cố vị thế quyền lực và khỏa lấp chuyện bê bối ồn ào liên quan đến việc tái cử của chính mình.

Tỷ lệ phiếu bầu không hợp lệ cao đến mức kỷ lục như vậy cắt nghĩa không thể không có vấn đề nghiêm trọng trong việc tổ chức bầu cử. Sự thiếu hiểu biết của cử tri về quy định bầu cử chỉ là chuyện nhỏ và số nhỏ. Gian lận bầu cử, thao túng và chi phối cử tri mới là chuyện lớn và số lớn. Nghị viện mới ở Áp-ga-ni-xtan liệu có xứng đáng với chức năng đại diện cho tất cả người dân Áp-ga-ni-xtan? Nền dân chủ mà Mỹ và phương Tây dựng nên ở đất nước này thực chất chỉ là giả tạo.

Cũng chính vì thế mà tính hợp pháp của cuộc bầu cử này cũng như giá trị pháp lý của kết quả bầu cử không thể không bị nghi ngờ. Bầu cử tổng thống đã đầy tai tiếng. Bầu cử quốc hội sau đó cũng lại như vậy. Tính đại diện của cả Tổng thống lẫn Quốc hội vốn vẫn được thể hiện và xác nhận qua lá phiếu của cử tri đâu có được bảo đảm ở Áp-ga-ni-xtan. Một cuộc bầu cử như thế xem ra chỉ là một trò hề chính trị./.