Tết ở vùng "rốn lũ"
Khu Đông là cách người ta gọi miệt phía Đông các huyện Tuy Phước, Phù Cát (Bình Định) - cái xứ hễ có mưa là có lũ, thậm chí không mưa, hết mưa cũng có lũ. Bởi đây là vùng hạ lưu của sông Côn - con sông lớn nhất tỉnh Bình Định. Trong đó các xã khu đông như Phước Hòa, Phước Thắng (huyện Tuy Phước), Cát Chánh, Cát Tiến (huyện Phù Cát) đến mùa lũ thường chìm trong nước, có nơi chỉ còn thấy nóc nhà. Nước tuôn xuống rất nhanh nhưng vì gần đầm Thị Nại, Đề Gi nên rút rất chậm. Lũ chồng lên lũ, những cánh đồng trắng nước nghiêng ngả những cánh cò không chỗ đậu. Thế nhưng, qua cơn lũ cuộc sống ở xứ này vẫn cứ rộn ràng.
Sức sống Khu Đông
Bà Phan Thị Nhiễm (88 tuổi) ở thôn Tùng Giản, xã Phước Hòa kể, dân Khu Đông mới mở mắt ra là đã thấy lũ, ai gắn bó cả đời với mảnh đất này đều chứng kiến lũ lụt mỗi năm. Nghe bà kể lại chuyện lũ lụt, chuyện nhà sập nhưng bằng giọng bình thản, chúng tôi thầm nghĩ rằng có lẽ họ đã quen sống với lũ và sức sống của họ bắt rễ thật sâu vào vùng ven đầm căng sực phù sa.
Trận lũ năm 2010 không lớn bằng các năm trước nhưng mưa kéo dài và nhiều đợt liên tục gây nhiều tổn thất nặng nề. Cả tỉnh thiệt hại trên 836 tỉ đồng, 151 ngôi nhà bị sập. Trong đó, tại huyện Tuy Phước có 7 xã, hơn 30 thôn bị nước ngập sâu, 12 hộ dân thuộc xã Phước Nghĩa phải sơ tán đến nơi an toàn. Huyện Phù Cát có 120 hộ với 600 nhân khẩu thuộc xã Cát Khánh phải di dời đến nơi an toàn, 2.500m đê sông với 1.500m 3 đất đá bị sạt lở, cuốn trôi, 52 ha đất sản xuất bị sa bồi thủy phá. Tính riêng số nhà bị sập hoàn toàn ở xã Phước Hòa là 46, Cát Chánh là 15 ngoài ra còn rất nhiều ngôi nhà bị hư hỏng nặng.
Cận Tết, chúng tôi về vùng rốn lũ với ngổn ngang suy nghĩ trong đầu, những người dân nơi đây vừa oằn mình đương đầu với lũ giờ khắc phục đến đâu, họ sẽ đón tết ra sao... Ông Trần Đại Lang, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân xã Phước Hòa cho biết: “Ba thôn bị thiệt hại nặng nhất là Kim Đông, Tân Giản, Huỳnh Giản. Cả xã có 46 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 2 ngôi nhà bị hư hỏng nặng. Tính đến nay đã có 40 ngôi nhà xây xong. Trong đó, 15 ngôi nhà được hưởng mức hỗ trợ 30 triệu đồng từ Hội Chữ thập đỏ. Ngay sau khi nước rút, Trung ương đã kịp thời cấp 76 tấn gạo cho xã, có khoảng 9 đến 10 đợt hàng cứu trợ nên không ai “đứt bữa”.
Không đứt bữa, và rất nhiều gia đình bị sập nhà chuẩn bị về nhà mới từng ấy cũng đã thấy mùa vui đang đến. Không riêng gì Phước Hòa mà cả Khu Đông này đang hồi sinh như thế. Nhưng tôi vẫn muốn được lùa bàn tay mình vào niềm vui của bà con để thật sự cảm nhận sức sống kỳ diệu của Khu Đông.
Ấm áp nghĩa tình
“Năm nào cũng vậy mà, hễ có mưa là có lũ. Người ta mệnh danh cho vùng đất này là xã hứng lũ, sinh ra và lớn lên trong lũ, sống chung với lũ nên kinh nghiệm chống lũ như ăn sâu vào máu thịt. Không cần thông báo, chỉ cần nhìn trời người dân đã biết lũ như thế nào, cách ứng phó và khắc phục sau những cơn lũ đi qua. Bao nhiêu đời làm chủ tịch ở xã này đều là người dân lớn lên từ lũ nên họ luôn có phương án tốt nhất trong việc chống lũ” - Tâm sự với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Đua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cát Chánh cười nhẹ nhàng như không có chuyện gì khi kể về những trận lũ kinh hoàng. Quen với lũ còn có nghĩa là quen với việc san sẻ khó khăn với nhau trong lúc hoạn nạn. Không chỉ đồng bào ở nơi thuận lợi giúp đỡ những nạn nhân của thiên tai mà cả những người đang gánh chịu hậu quả cũng biết cách chia sẻ, động viên, đùm bọc nhau.
Ở xã Cát Chánh, sau lũ, chính quyền địa phương đã vận động nông dân có diện tích bị sa bồi nhẹ tự nạo hốt để sản xuất. Với những diện tích bị bồi lấp nặng, không thể khắc phục thủ công, lực lượng bộ đội và thanh niên đã giúp dân khắc phục trước khi đến thời vụ. Ông Mai Văn Bé, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cát Thành, cho biết: “Sau lũ, bà con lo nhất là thiếu giống lúa. Huyện đã kịp thời phân bổ 20 tấn giống, và chúng tôi đã cấp cho các hộ bị thiệt hại, bảo đảm đủ sản xuất theo đúng cơ cấu. Ngay cả những hộ có ruộng bị bồi lấp hết, xã cũng bố trí cho mượn ruộng dự phòng để làm. Chúng tôi chủ trương đảm bảo sản xuất tốt thì đời sống của bà con sẽ ổn định”.
Ngay sau lũ lụt đã có nhiều cá nhân, đơn vị, tổ chức thuộc nhiều tỉnh thành trong cả nước nối nhau về động viên, san sẻ khó khăn với đồng bào Khu Đông. Rất nhiều những doanh nghiệp, tổ chức xã hội lớn, ngay cả những nhóm, cộng đồng, câu lạc bộ nhỏ cũng nặng tình và muốn góp bàn tay nhỏ bé của mình giúp đỡ đồng bào vùng lũ. Câu lạc bộ Honda 67 Bình Định đã thăm và tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 250 ngàn đồng cho người dân và học sinh ở 2 xã Phước Hòa, Phước Thắng (huyện Tuy Phước). Tổng giá trị quà tặng là 35 triệu đồng nhưng điều đáng nói là câu lạc bộ này không chỉ mang đến nhu yếu phẩm mà cùng với đó còn là sách vở, bút mực cho các em học sinh, ngoài ra các anh chị còn tặng 20 suất học bổng (200 nghìn đồng/suất). Quà tuy nhỏ nhưng mang nặng nghĩa tình và ý thức vì đàn em thân yêu của các anh chị.
Cát Chánh là xã chịu nhiều thiệt hại bậc nhất trong đợt lũ dài ngày vừa qua, nhưng việc khắc phục cũng thuộc nhóm tốt nhất. Anh Tho - một người dân ở thôn Phú Hậu, có nhà bị sập, cho biết: “Ngoài phần tiền được hỗ trợ, gia đình tôi có góp thêm vào để xây lại nhà mới khang trang hơn. Không chỉ được giúp đỡ xây lại nhà, tôi cũng như nhiều bà con khác còn được ủng hộ gạo, tiền mặt và vật dụng gia đình. Dù là thiên tai lũ lụt rất nặng nhưng Tết này, gia đình tôi sẽ đón một cái Tết ấm áp”. Anh Trần Huy Hoàng, ở xã Cát Chánh kể lại rằng, hai vợ chồng đều làm nông, tích cóp mãi mới dựng được ngôi nhà. Nhưng đợt lũ vừa rồi kéo dài, nhà anh ngâm trong nước lâu ngày nên khi nước rút ngôi nhà bị sập hoàn toàn. Con anh trong lúc đi sơ tán đã bị cây đâp chấn thương ở đầu. Khó khăn trăm bề nhưng gia đình anh đã vực dậy nhờ chính niềm tin vào cuộc sống và sự giúp đỡ của các cấp, các ngành. Bên ngôi nhà mới khang trang anh chia sẻ: “Có nhà kiên cố gia đình mình bớt được nỗi lo nơm nớp vào mùa lũ nên có thể yên tâm làm nhiều việc khác. Tết này, gia đình tôi được ở trong căn nhà mới đàng hoàng, ấm cúng”.
Về vũng rốn lũ mới thấy hết được tình làng nghĩa xóm của bà con nơi đây. Họ cùng nhau chung tay góp sức tu sửa những con đường, kè lại mương, đắp lại đập. Chỉ trong vòng 2 tháng sau ngày lũ đi qua, đâu đâu cũng có sự đổi thay. Những gia đình có nhà bị sập hoàn toàn nay đã xây được nhà kiên cố bằng nguồn kinh phí hỗ trợ từ các cấp chính quyền và sự linh hoạt của chính quyền xã khi kí giấy bảo lãnh để bà con có thể mua nguyên vật liệu xây nhà. Trong câu chuyện bà con kể lại với có hình ảnh anh bộ đội, màu áo xanh của thanh niên tình nguyện, những anh công an nhiệt tình giúp dân xây nhà, những cán bộ y tế nhiệt tình hướng dẫn bà con cách làm sách nước giếng…
Những ngày này, len lỏi trên đường làng, vườn hoa ở thôn Bình Lâm, xã Phước Hòa thấy những chậu cúc Đại đóa, cúc Pha lê rực sắc vàng, những cành mai chúm chím nụ mới thấy rõ sự hồi sinh của người dân vũng rốn lũ. Cuối năm, nhiều gia đình tranh thủ đi làm thêm ở các nơi khác để kiếm thêm thu nhập, vừa lo Tết vừa tích góp để trả các khoản nợ đã vay mượn xây dựng nhà.
Dù khó khăn còn đó bộn bề, nhưng những sự hỗ trợ xa gần đã làm ấm lòng, tiếp thêm sức mạnh để người dân vùng lũ lạc quan, tin yêu vào cuộc sống. Chia tay vùng rốn lũ, qua những cánh đồng xanh mướt còn thoảng hương lúa, chúng tôi bắt gặp hình ảnh những người dân đang hăng say lao động làm tôi chợt nhớ đến câu hát: “Đồng lúa ngát xanh tình đất mới, phù sa nuôi lúa đồng ta phủ ấm lên mầu đất mới, che chở cho lúa hiền hòa…”./.
Người dân châu Á tưng bừng đón Tết Nguyên đán  (03/02/2011)
Năm Mão với những sự kiện trọng đại trong lịch sử Việt Nam  (03/02/2011)
Tổng thống Mỹ phê chuẩn START mới  (03/02/2011)
Sự mất cân bằng đe dọa làm trệch hướng quá trình phục hồi kinh tế  (03/02/2011)
Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về tăng cường hợp tác trong các hoạt động nhân đạo  (03/02/2011)
Thư chúc Tết của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết  (02/02/2011)
- Chủ nghĩa thực dân số trong thời đại số và những vấn đề đặt ra
- Phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận của Quân đội nhân dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển đội ngũ nhà giáo và sự vận dụng của Đảng trong giai đoạn hiện nay
- Ngành y tế với công tác chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay
- Quan điểm, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân - Một số vấn đề đặt ra đối với việc vận dụng, phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm