Nô nức ngày hội tòng quân của tuổi trẻ
* Sáng 17-02, hàng nghìn thanh niên các tỉnh thuộc địa bàn Quân khu I (gồm các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng) đã nô nức lên đường nhập ngũ đợt I năm 2014. Việc giao nhận quân tiếp tục diễn ra tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn vào ngày 18-02.
Theo Hội đồng nghĩa vụ quân sự các tỉnh và Phòng Quân lực Quân khu I, trong đợt tuyển quân đầu tiên của năm 2014 có 4.100 thanh niên ưu tú của các tỉnh thuộc Quân khu I lên đường nhập ngũ; trong đó, tỉnh Thái Nguyên có 750 tân binh, Bắc Kạn 250 tân binh, Cao Bằng 350 tân binh, Bắc Giang 1.350 tân binh, Bắc Ninh 850 tân binh và Lạng Sơn 550 tân binh. Chất lượng tân binh năm nay cao hơn so với các năm trước cả về tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe, trình độ văn hóa...; trong đó, tân binh sức khỏe loại 1 đạt gần 20%, loại 2 chiếm tỷ lệ trên 50%; hơn 25% số tân binh là người dân tộc thiểu số; trên 60% tân binh có trình độ phổ thông trung học trở lên...
Trước khi tiến hành tuyển quân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Bộ chỉ huy quân sự các tỉnh và các cơ quan chức năng đã chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về Luật Nghĩa vụ quân sự, nhất là đối với các thanh niên đang ở độ tuổi nhập ngũ. Sau khám tuyển, Hội đồng nghĩa vụ quân sự địa phương còn tổ chức cho thanh niên trúng tuyển tham gia các lớp học chính trị, nhận thức về Đảng để tạo nguồn phát triển Đảng trong quân đội. Trước lúc tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ, tất cả các địa phương đều tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà động viên các thanh niên lên đường cống hiến sức trẻ của mình để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... Sau khi giao quân, số tân binh các tỉnh thuộc địa bàn Quân khu I được giao về các đơn vị, sư đoàn, lữ đoàn của Quân khu I và một số đơn vị khác thuộc Bộ Quốc phòng.
Do có sự chuẩn bị chu đáo, mặc dù thời tiết không thuận lợi, trời mưa rét nhưng lễ giao nhận quân tại các địa phương vẫn diễn ra vui tươi, khẩn trương, an toàn, thực sự là ngày hội tòng quân của tuổi trẻ Quân khu I.
* Sáng 17-02, hàng nghìn thanh niên các địa phương trên địa bàn Quân khu II (gồm các tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang và Yên Bái) đã hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc. Đây là ngày giao quân đầu tiên trong đợt I của Bộ Tư lệnh Quân khu II. Việc giao nhận quân của Quân khu được tiếp tục diễn ra tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai và Sơn La vào ngày 19-02.
Trong đợt tuyển quân đầu tiên của năm nay, có 4.300 thanh niên ưu tú của các tỉnh thuộc Quân khu II lên đường nhập ngũ.
Nét mới trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm nay, Bộ Tư lệnh Quân khu II đã phối hợp với Hội đồng nghĩa vụ quân sự 9 tỉnh thuộc địa bàn Quân khu, gồm Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai và Sơn La, thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm công dân về trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới để mọi người tự giác chấp hành; chú trọng tuyển người có trình độ văn hóa cao, có tiêu chuẩn sức khỏe tốt theo đúng Thông tư liên tịch của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng.
Bộ Tư lệnh Quân khu II cũng đã phối hợp với các địa phương thuộc địa bàn Quân khu vận động con em cán bộ, đảng viên tham gia nhập ngũ; nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên trong đợt này tỷ lệ con em cán bộ, đảng viên nhập ngũ đạt khoảng 8,5%.
Do làm tốt các khâu trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ nên trong số thanh niên nhập ngũ đợt I, hơn 70% có tuổi đời từ 18 đến 21; hơn 60% tân binh có trình độ trung học phổ thông; 80% sức khỏe loại 1, loại 2.
Các địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ như: Giao lưu văn hóa, văn nghệ, hội trại truyền thống... tạo khí thế vui tươi, phấn khởi cho thanh niên trước lúc lên đường bảo vệ Tổ quốc.
* Sáng 17-02 Hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện Văn Chấn, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Lục Yên và thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân đợt I năm 2014. Mặc cho cái lạnh thấu xương của thời tiết, nhưng từ rất sớm trên những ngả đường về sân vận động trung tâm các huyện, thị được giao quân là những cán bộ và nhân dân các dân tộc nô nức kéo về để động viên, chia tay con em lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Cùng có mặt trong buổi lễ giao quân là các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Thủ trưởng Quân khu II và đại diện các đơn vị nhận quân.
Trong màu áo xanh quân ngũ còn thơm mùi vải mới, với niềm tự hào xen lẫn cảm xúc lưu luyến trong buổi chia tay, tân binh Hảng A Tu (sinh năm 1999, người Mông ở thôn Suối Lót, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn), phấn khởi cho biết: “Được lên đường nhập ngũ đợt này là một vinh dự lớn không những với bản thân, gia đình mà còn với cả bản làng của em, nên em sẽ phấn đấu và nỗ lực rèn luyện thật tốt, sẵn sàng nhận nhiệm vụ để xứng đáng với truyền thống cách mạng giải phóng Điện Biên, mà cả dân tộc Việt Nam và quê hương Tây Bắc lập nên”.
“Diện” trang phục của người lính, trên ngực lấp lánh ánh Huân chương, bác Nguyễn Duy Hưởng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, căn dặn những người lính trẻ trước khi lên đường nhận nhiệm vụ: “Các cháu tham gia nhập ngũ đợt này phải cố gắng rèn luyện, học tập và lao động thật tốt để tiếp nối truyền thống hào hùng của các lớp cha anh, lập thêm thành tích vẻ vang vào bảng vàng truyền thống cho huyện nhà. Chúc các cháu “chân cứng, đá mềm”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để khi nào trở về địa phương sẽ trở thành công dân tốt, gương mẫu đi đầu để luôn xứng danh là Bộ đội Cụ Hồ”.
Còn Thiếu tá Nguyễn Khắc Đa, Trưởng đoàn của đơn vị nhận quân thuộc Sư đoàn 355 tại huyện Văn Chấn khẳng định: “Được về nhận tân binh tại địa phương Yên Bái có bề dày truyền thống cách mạng là vinh dự và tự hào của đơn vị, mong các tân binh sẽ tích cực phấn đấu, rèn luyện, cùng xây dựng Sư đoàn 355 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Tổ quốc và nhân dân giao phó”.
Trao đổi về công tác tuyển quân năm nay, Thượng tá Lộc Tiến Tình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện cho biết: Mù Cang Chải là một huyện vùng cao, còn nhiều khó khăn, nhất là nguồn và chất lượng thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Để làm tốt công tác tuyển quân, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã phối hợp làm tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn công dân tuổi 17 và công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo sớm triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2014, bảo đảm đúng quy trình, kế hoạch và thời gian. Huyện đã thành lập 5 tổ công tác cùng với cấp ủy, chính quyền cơ sở trực tiếp thâm nhập “Ba gặp, bốn biết”, nắm chắc tâm tư nguyện vọng, hoàn cảnh kinh tế, chính trị của từng công dân và gia đình công dân; tổ chức phúc tra, rà soát, kiểm tra sức khỏe của tân binh trước ngày giao nhận quân. Nhờ vậy, huyện đã hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao với chất lượng khá cao, tiến bộ hơn các năm trước; 100% tân binh có sức khỏe loại 1, loại 2 và loại 3; gần 80% có trình độ từ trung học cơ sở trở lên, 2 tân binh có trình độ cao đẳng chuyên nghiệp; 75% tân binh tuổi đời từ 18 đến 21; 100% các xã, thị trấn đều có công dân nhập ngũ. Trước ngày giao quân, 14 xã, thị trấn đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho tân binh với giá trị từ 300 đến 600 nghìn đồng và tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, nói chuyện truyền thống, những việc làm đầy ý nghĩa đã động viên các bạn trẻ thêm phấn chấn tinh thần trước lúc lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.
Thượng tá Mai Huy Tuyến, Trưởng ban Quân lực, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: “Trong đợt I này, 5 địa phương trong tỉnh đã tổ chức tiễn đưa 450 tân binh lên đường nhập ngũ; trong đó huyện Lục Yên 140 tân binh, Văn Chấn 180 tân binh, Mù Cang Chải 50 tân binh, Trạm Tấu 40 tân binh và thị xã Nghĩa Lộ 40 tân binh. Chất lượng tân binh nhập ngũ tại các địa phương khá cao: 100% tân binh có sức khỏe loại 1, loại 2 và loại 3 (trên 76% tân binh sức khỏe loại 1 và loại 2); trên 84% có tuổi đời từ 18 đến 21; trên 94% có trình độ trung học phổ thông và trung học cơ sở; 35% tân binh là người dân tộc thiểu số; 100% là đoàn viên; 3,5% tân binh có đơn tình nguyện nhập ngũ. Trước ngày Hội giao quân, 100% xã, thị trấn và cấp huyện đã tổ chức gặp mặt, giao lưu văn nghệ, nói chuyện truyền thống, thăm hỏi và tặng quà động viên tân binh lên đường nhập ngũ”...
Để hoàn thành tốt công tác tuyển quân, ngay từ tháng 10-2013, Ban chỉ huy quân sự các huyện, thị xã đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp, thành lập Hội đồng khám tuyển; phối hợp với phòng y tế tổ chức tập huấn cho cán bộ trạm y tế cấp xã và cán bộ của Hội đồng khám tuyển; tổ chức tuyển chọn và tiến hành khám sơ tuyển tại các xã, phường, thị trấn; tập trung khám tuyển tại cấp huyện cho 1.717 công dân; xét nghiệm HIV, ma túy cho 614 công dân đủ điều kiện nhập ngũ. Các huyện, thị xã đã tổ chức trao phát lệnh gọi đến tận tay công dân trước 25 ngày theo đúng quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự.
Lễ giao nhận quân được các địa phương tỉnh Yên Bái tổ chức long trọng, nhanh gọn, an toàn, thực sự đã trở thành ngày Hội tòng quân, tạo được không khí phấn khởi, yên tâm đối với các tân binh và gia đình có con em nhập ngũ.
* Sáng 17-02, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã long trọng tổ chức Lễ giao quân đợt I năm 2014 để gửi 165 đoàn viên, thanh niên lên đường nhập ngũ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hằng năm, tuổi trẻ cả nước nói chung, tuổi trẻ huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên nói riêng lại hăng hái lên đường tiếp bước cha anh, đem hết tài năng, trí tuệ để cống hiến trong môi trường quân đội, góp phần bảo vệ bình yên của đất nước, hạnh phúc của nhân dân.
Tại lễ giao quân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Giang - Trần Thị Bích Thủy thay mặt lãnh đạo huyện căn dặn các tân binh cần kế tục truyền thống của quê hương văn hiến, giữ vững lòng tin, không ngừng rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức, chấp hành nghiêm kỷ luật.
Trong không khí rộn ràng của ngày hội giao quân, các vị lãnh đạo huyện Văn Giang đã thắp ngọn lửa truyền thống, đánh hồi trống giao quân.
Tân binh Hoàng Trọng Bằng (xã Tân Tiến), thay mặt cho 165 tân binh nhập ngũ đợt này bày tỏ sự quyết tâm phát huy truyền thống cha anh, phấn đấu tu dưỡng và rèn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nhằm tô thắm thêm truyền thống quân đội, truyền thống quê hương.
Tại lễ giao, nhận quân đợt I, đồng chí Nguyễn Văn Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên cùng các đại biểu đã tặng hoa, động viên tân binh phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
* Ngày 17-02, 48 quận, huyện của 9 tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 3 (gồm các tỉnh: Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình và Ninh Bình), đã hoàn thành công tác giao quân đợt I năm 2014 với kết quả đạt 100% chỉ tiêu.
Chất lượng chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe thanh niên nhập ngũ bảo đảm tốt; hơn 61% thanh niên lên đường nhập ngũ có trình độ văn hóa trung học phổ thông trở lên; sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm hơn 80%. Đặc biệt, thành phố Hải Phòng có 58 thanh niên nhập ngũ đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng; tỉnh Hòa Bình có 39 thanh niên nhập ngũ là đảng viên.
Riêng tại thành phố Hải Phòng, trong đợt I-2014, tỷ lệ thanh niên nhập ngũ có trình độ trung học phổ thông, cao đẳng, đại học chiếm gần 90%; trong đó số thanh niên tốt nghiệp cao đẳng, đại học chiếm 4,46%, tăng 1,82% so với năm 2013. 80% thanh niên nhận được lệnh nhập ngũ có sức khỏe loại 1, loại 2. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn ủng hộ, tặng quà, tặng "Sổ tiết kiệm" trị giá hơn 1.462 triệu đồng. Thành phố phối hợp với 4 doanh nghiệp trên địa bàn giải quyết việc làm cho bộ đội sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
* Sáng 17-02, hơn 300 thanh niên ưu tú được tuyển chọn từ bốn huyện: Lệ Thủy, Quảng Ninh, Tuyên Hóa và huyện Minh Hóa của tỉnh Quảng Bình đã hăng hái lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Trong mùa Xuân ấm áp, giữa cờ hoa rực rỡ, tại các điểm giao nhận quân trên địa bàn tỉnh, buổi lễ tòng quân đã diễn ra với những nghi thức trang trọng và đầy xúc động.
Đông đảo cán bộ, quân, dân và các em thiếu nhi đã có mặt tại điểm giao nhận quân từ sáng sớm mang theo những bông hoa tươi thắm và những phần quà để tiễn chân con em, người thân lên đường nhập ngũ. Dẫu trong lòng ngập tràn những cảm xúc và nỗi niềm riêng nhưng trên gương mặt của những tân binh, ai nấy đều rạng lên vẻ tự hào. Tự hào vì trở thành người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, tự hào vì được chọn thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của một người công dân, phụng sự nhân dân, bảo vệ Tổ quốc.
Trong màu áo xanh quân ngũ còn thơm mùi vải mới, vai mang ba lô, mũ gắn ngôi sao sáng ngời, ánh mắt tràn đầ y quyết tâm, tân binh Hồ Tình, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, xúc động: Là những người con của núi rừng trên dãy Trường Sơn hùng vĩ, được lên đường nhập ngũ đợt này là một vinh dự lớn không những với bản thân, gia đình mà còn cả với bản làng của em. Chính vì vậy, em sẽ phấn đấu và nỗ lực rèn luyện thật tốt, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được giao.
Cùng chung niềm phấn khởi và tự hào trong ngày hội tòng quân, chàng tân binh Nguyễn Văn Tân, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình bộc bạch: Được trở thành “Bộ đội Cụ Hồ” là giấc mơ từ nhỏ của em, mặc dù đỗ vào hai trường đại học là Nông lâm Huế và Khoa học Huế nhưng em vẫn quyết định chọn con đường vào quân ngũ, để tiếp bước và giữ vững truyền thống cha anh của quê hương anh hùng.
Có mặt và chứng kiến những người con của gia đình thực sự đã trưởng thành trong màu xanh áo lính, những người cha, người mẹ, người thân của các tân binh không giấu nỗi xúc động. Nước mắt đã lăn trên gò má của các mẹ, các chị. Nhưng đó không phải là những giọt nước mắt bi lụy mà nước mắt của niềm hạnh phúc và tự hào bởi những người con của mình được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.
Trong những năm tháng ác liệt của chiến tranh, từng là một người lính xông pha các mặt trận Campuchia, Lạng Sơn, Cao Bằng…, chiến đấu anh dũng để bảo vệ Tổ quốc, nay cựu chiến binh Phan Bá Luân (55 tuổi) ở xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình càng tự hào khi 3 người con trai của gia đình lại tiếp nối truyền thống cha anh. Tình cảm yêu thương của người cha với con trai, tình đồng chí, đồng đội của người lính già đối với người lính trẻ và giữa hai người đàn ông thì giờ phút tiễn thật nhẹ nhàng nhưng cũng đầy dũng khí.
Hàng trăm tân binh có mặt tại các điểm giao nhận quân ở Quảng Bình hừng hực sức trẻ và khí thế, khát khao được lên đường cống hiến tuổi xuân, bảo vệ Tổ quốc. Họ nhận thức được rằng, thực hiện nghĩa vụ quân sự là yêu nước. Gói gọn những tình cảm yêu thương, niềm tin tưởng và những lời dặn dò của người thân, bè bạn là hành trang đưa họ vào một cuộc sống quân ngũ đầy tính kỷ luật và chan chứa ý nghĩa.
Tại buổi lễ tiếp nhận quân đợt 1, Đại úy Phan Quang Thành, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, đại diện đơn vị nhận quân cho biết: Trong số 75 tân binh của huyện Quảng Ninh tham gia nhập ngũ lần này có 18 thanh niên gia nhập lực lượng Biên phòng tỉnh. Công tác gọi và khám tuyển công dân nhập ngũ tiến hành chặt chẽ từ cơ sở, tư đó tuyển chọn các thanh niên có sức khỏe tốt, lòng nhiệt huyết, bản lĩnh chính trị vững vàng lên đường bảo vệ Tổ quốc.
Đại tá Châu Tiến Dũng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình cho biết: Do làm tốt công tác khám và tuyển chọn nên chất lượng các tân binh nhập ngũ lần này cao hơn năm trước. Hầu hết các thanh niên nhập ngũ đều là đoàn viên; có 2 thanh niên là Đảng viên; 7 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng; 184 thanh niên tốt nghiệp trung học phổ thông; tỷ lệ sức khỏe loại 1 và loại 2 chiếm 86%; có 19 thanh niên là đồng bào dân tộc thiểu số và có 17 thanh niên công giáo.
Trong đợt giao quân lần này, 300 thanh niên Quảng Bình lên đường nhập ngũ sẽ về các đơn vị: Sư đoàn 968 (Quân khu 4), Quân chủng Hải quân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình.
Nhằm động viên tinh thần các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã tặng hoa, quà và căn dặn tân binh về với các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được nhân dân và Quân đội giao phó.
Tại lễ giao nhận quân, sau các nghi lễ thắp lửa truyền thống và nổi trống giao quân, các tân binh đều phấn khởi lên đường về đơn vị mới. Đúng 8h30 phút ngày 17-02, công tác giao nhận quân tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình hoàn tất, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Ngày giao quân thực sự là ngày hội của toàn dân, ngày hội của tuổi trẻ lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.
Họp Ban Tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132  (17/02/2014)
Việt Nam xử lý thành công đất bị nhiễm dioxin bằng công nghệ sinh học  (17/02/2014)
Ngày Nước thế giới năm 2014 sẽ được tổ chức tại thành phố Lai Châu  (17/02/2014)
Tạm dừng nhập khẩu các sản phẩm gia cầm vào Việt Nam  (17/02/2014)
12 nước tham gia đàm phán TPP nhóm họp tại Singapore  (17/02/2014)
- Cao Bằng - nơi Bác Hồ trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo quá trình đấu tranh giành chính quyền
- Cao Bằng - tầm nhìn và sự lựa chọn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1941 và bài học đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay
- Đại hội XIV: Khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới với mô hình tăng trưởng nhanh và bền vững dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo
- Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong xây dựng chính quyền số - Kinh nghiệm từ Liên minh châu Âu và gợi mở cho Việt Nam
- Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm