Tưng bừng lễ hội đầu Xuân
TCCSĐT - Đã thành thông lệ, vào ngày mùng mười tháng Giêng âm lịch hằng năm, khi trời đất đang căng tràn sức xuân, các điểm du lịch tâm linh trên cả nước lại diễn ra sôi nổi, tấp nập. Ngày 09-02-2014, hàng vạn du khách lại tụ hội về Quảng Ninh, để tham dự lễ hội Xuân Yên Tử, mở đầu cho chuỗi hoạt động lễ hội trong năm 2014.
Điểm nhấn của mùa lễ hội năm nay là công trình tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông được khánh thành và phục vụ nhân dân đến chiêm bái. Chương trình khai mạc hội xuân Yên Tử đã diễn các nghi thức truyền thống như màn khai hội với chương trình nghệ thuật đặc sắc, lễ cầu quốc thái dân an, lễ đóng dấu thiêng Yên Tử… Bên cạnh đó còn có lễ cầu phúc, nhập linh trống đồng, chữ Tâm linh thiêng Yên Tử tại chùa Trình.
Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức đã trao 50 chiếc trống đồng và bộ chữ gồm 500 chữ Tâm, Phúc, Lộc có hình tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông được dát vàng nguyên chất và huy hiệu Phật Hoàng Trần Nhân Tông bằng đồng dát vàng làm tặng phẩm đặc biệt cho các đơn vị, tổ chức và cá nhân tiêu biểu trong cả nước. Cũng tại lễ khai mạc, tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông đã được trao Bằng Vinh danh kỷ lục quốc gia cho bức tượng đồng đúc nguyên khối lớn nhất Việt Nam.
Lễ hội năm nay có sức thu hút tâm linh lớn hơn mọi năm. Từ trước và trong ngày khai hội, hàng vạn du khách, phật tử trong và ngoài nước đã đổ về Yên Tử du xuân, vãn cảnh, cầu an, chiêm bái. Lễ hội xuân Yên Tử 2014 dự kiến sẽ đón khoảng 3 triệu lượt khách tham quan, tăng mạnh so với 2,1 triệu lượt khách năm ngoái. Để phục vụ du khách tốt nhất, bảo đảm truyền thống, văn minh, tiết kiệm của lễ hội, Ban tổ chức đang tiếp tục đẩy mạnh việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm.
*** Cùng ngày 09-02, tại xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) đã có các hoạt động để cùng hòa mình vào Lễ hội xuân Ba Bể - lễ hội lớn nhất trong năm của tỉnh.
Từ sáng tinh mơ, dòng người đã đổ về khu bãi diễn ra lễ hội với sắc váy áo rực rỡ, nụ cười tươi tắn, lòng dâng tràn niềm vui. Rút kinh nghiệm các năm trước, năm nay công tác chuẩn bị Lễ hội xuân được làm chu đáo ngay từ đầu. Lễ hội xuân Ba Bể năm nay có nhiều nét mới như có thêm phần Lễ hạ điền, thi người đẹp xứ hồ… làm cho Lễ hội càng thêm sinh động. Phần lễ và phần hội được tổ chức ngắn gọn, súc tích và mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc của tỉnh Bắc Kạn.
Ở phần lễ, không cầu kỳ, không cần tốn kém, mâm cỗ mà mỗi địa phương trong huyện Ba Bể dâng lên các vị thần linh là những đặc sản của địa phương như: xôi ngũ sắc, con gà, nải chuối, chai rượu ngô men lá… Đó là tấm lòng thành kính của nhân dân các dân tộc Ba Bể, mong cầu cho mùa màng bội thu, nhà nhà no ấm, yên vui. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, tiếng trống khai hội vang lên như “gieo tiếng Xuân” vào lòng người, truyền niềm tin và tiếp thêm sức mạnh cho mọi người để cùng với quê hương, đất nước vững tin đi theo con đường “mùa Xuân” mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Năm nay, lễ hạ điền được Ban tổ chức đưa vào Hội xuân để cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mọi nhà no ấm.
Sau phần lễ, hàng vạn người dân và du khách tỏa đi tham quan khu trại được trang trí đẹp mắt của các đơn vị trong huyện để mua sắm các sản vật, kỷ vật địa phương hay để hòa mình vào các trò chơi dân gian. Người ta trầm trồ trước tài đi cà kheo của các chàng trai, tài bắn nỏ của các cô gái hay òa vui sau mỗi lần ném quả còn lọt qua vòng tròn trên cao. Tiếng cười nói, reo hò, tiếng loa phóng thanh, tiếng chiêng trống làm vang dậy cả một góc trời. Trò tung còn thu hút đông đảo nam thanh nữ tú tới chơi, vì đây là cơ hội để cho các cặp nam nữ tìm hiểu, kết duyên với nhau. Dù Ban tổ chức không trao giải, nhưng ai cũng cố tung còn cho thật cao, thật trúng để mong cầu những điều thầm kín cho riêng mình.
Những người ưa cảm giác mạnh lại tỏ ra thích thú với môn chọi bò. Những chú bò thường ngày vẫn cần mẫn trên đồng ruộng nay được đem ra so tài với nhau, tuy không mang tính chuyên nghiệp cao nhưng cũng làm thỏa lòng nhiều du khách. Bên cạnh đó, du khách còn được xem phần trình diễn “Người đẹp xứ hồ” lần đầu tiên đưa vào Lễ hội xuân Ba Bể. Những cô gái trong vùng thường ngày tay lấm chân bùn, không biết biểu diễn thời trang nhưng hôm nay trong bộ váy áo dân tộc và được trang điểm thì họ đã “lột xác” thực sự, trở nên xinh đẹp với những bước đi rất tự tin.
Hội xuân Ba Bể không chỉ thu hút người dân trong tỉnh mà còn thu hút rất nhiều du khách ngoài tỉnh và nước ngoài. Họ đến đây vừa để vui chơi, thưởng ngoạn, vừa để giao lưu, mua những sản vật của địa phương. Chị Nguyễn Thị Nga, du khách đến từ Hà Nội cho biết, năm nào gia đình chị cũng đi Hội xuân Ba Bể. Năm nay Hội xuân có nhiều nét mới, hay và độc đáo, không còn cảnh tắc đường, chen chúc nhau. Tuy nhiên, chị Nga cũng cho rằng, Ban tổ chức cần chú ý đến vấn đề môi trường sau Lễ hội, nếu không sẽ ảnh hưởng đến môi trường lòng hồ Ba Bể.
Sau khi tham gia, cổ vũ các trò chơi, mọi người tìm đến các quán ăn để thưởng thức những sản vật ngon của địa phương, ngắm cảnh hồ Ba Bể và hướng lòng mình đến nơi tâm linh bằng cách đi thăm đảo An Mã, với những ước nguyện tốt lành cho cả năm. Sau đó lại hòa mình vào đêm hội huyền ảo đầy màu sắc của ánh điện, của ánh nến, của lửa trại và của những tiếng khèn Mông, câu sli, câu lượn ngọt ngào, sâu lắng. Để rồi mai giã bạn vẫn giữ trong mình hình ảnh nước non Ba Bể, tình người Ba Bể chân thành mà sâu đậm biết bao
*** Tại chân cầu Pá Uôn thuộc vùng hồ thủy điện Sơn La, đã diễn ra Lễ hội đua thuyền truyền thống của nhân dân các dân tộc vùng thượng nguồn sông Đà, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.
Tham gia Lễ hội đua thuyền năm nay có 14 đội với 150 vận động viên đến từ đến từ 9 xã (Cà Nàng, Mường Chiên, Pá Ma Pha Khinh, Chiềng Ơn, Chiềng Bằng, Mường Giàng, Mường Sại, Chiềng Khay và Mường Giôn), thi đấu ở 2 nội dung: 10 nam, cự ly 1.600 m và 10 nữ, cự ly 1.400 m. Kết thúc, Ban tổ chức giải Nhất cho đội nam xã Chiềng Ơn và đội nữ xã Chiềng Bằng; giải Nhì cho đội nữ xã Cà Nàng và đội nam xã Mường Giàng.
Trước khi lễ hội chính thức diễn ra, Ban tổ chức lễ hội cùng bà con các dân tộc đã thực hiện nghi lễ dâng hương tại miếu thờ Thần linh và miếu thờ Nàng Han (anh hùng trong truyền thuyết dân tộc Thái).
Lễ hội đua thuyền được tổ chức nhằm chọn ra những tay đua giỏi, rèn luyện sức khỏe cho người dân vùng sông nước; là dịp để nhân dân các dân tộc vùng thượng nguồn sông Đà nhớ về quá khứ và tự hào về văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình và cảm tạ thần sông, thần núi, cầu may mắn, bình an cho người dân bước vào một mùa vụ mới. Lễ hội còn là nơi gặp gỡ, giao lưu của nhân dân các dân tộc, thể hiện tình thần đoàn kết, gắn bó; cổ vũ nhân dân xây dựng đời sống văn hóa, rèn luyện thể dục thể thao và quảng bá những nét đặc sắc trong văn hóa của người dân nơi đây.
*** Tại bản Đèo De, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa Xuân Giáp Ngọ 2014 - một trong những lễ hội Xuân truyền thống lớn nhất tỉnh Thái Nguyên đã chính thức khai hội, thu hút đông đảo nhân dân các dân tộc trong vùng và du khách thập phương tham dự.
Lễ hội Lồng Tồng ATK Định hóa năm nay được tổ chức với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn, bao gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ gồm những nghi lễ truyền thống như: lễ cầu mùa của dân tộc Tày và dân tộc Sán Chay, lễ cầu phúc của dân tộc Dao, lễ xuống đồng (cày tịch điền) của đồng bào Tày - Nùng... Phần hội diễn ra tưng bừng, náo nhiệt với các trò hội dân gian: tung còn, múa lân sư rồng, hát then, hát ví, múa rối Tày...Tại hội Lồng Tồng năm nay, 24 xã, thị trấn trong huyện còn tổ chức hội trại, giao lưu văn nghệ, thể thao, thi giã bành dày, thi cấy lúa, múa tắc xình.
Về với hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm nay, du khách còn được giới thiệu đầy đủ về 128 điểm di tích lịch sử trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954), đặc biệt là các di tích: đồi Khau Tý, lán Tỉn Keo, Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi ở và làm việc, Văn phòng Bộ Tổng tư lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp... Trong không gian mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc miền núi phía Bắc, các cơ sở kinh doanh, chế biến nông lâm sản và bà con các dân tộc trong huyện cũng trưng bày, quáng bá các sản phẩm đặc trưng của quê hương Định Hóa như: gạo Bao Thai, cơm lam, bánh khẩu shi, chè sạch chất lượng cao...
Hội Lồng Tồng - hội xuống đồng trong những ngày đầu xuân mới của đồng bào dân tộc Tày từ lâu đã được coi như nơi quy tụ những sắc thái văn hóa đặc trưng của đồng bào vùng chiến khu xưa; đồng thời cũng là hoạt động tín ngưỡng cầu trời cho mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, vạn vật sinh sôi nảy nở, mùa màng bội thu, bản làng yên vui, no ấm./.
Nga và Iran đàm phán về hợp tác dầu khí ở biển Caspi  (09/02/2014)
Lễ hội đền Trần Thái Bình được công nhận là di sản  (09/02/2014)
Tháng Một, cả nước có 397 triệu USD vốn FDI đăng ký  (09/02/2014)
Kim ngạch thương mại Việt Nam - Ấn Độ hướng tới mục tiêu 7 tỷ USD  (09/02/2014)
Mỹ phải chuyển sang tình trạng tài chính đặc biệt  (09/02/2014)
Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc thông qua báo cáo của Việt Nam  (08/02/2014)
- Danh sách các tác phẩm đoạt Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng lần thứ X
- Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị gắn với việc hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực trong hoạt động của cơ quan, tổ chức ở nước ta hiện nay
- Cao Bằng - nơi Bác Hồ trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo quá trình đấu tranh giành chính quyền
- Cao Bằng - tầm nhìn và sự lựa chọn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1941 và bài học đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay
- Đại hội XIV: Khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới với mô hình tăng trưởng nhanh và bền vững dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm