TCCSĐT - Sáng nay, ngày 23-4 (mồng 10 tháng 3 Canh Dần), Thành ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Đại giỗ Quốc Tổ Hùng Vương trong niềm vui hân hoan chào mừng 35 ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước và kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Dự Lễ Đại giỗ Quốc Tổ Hùng Vương có các đồng chí: Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; Võ Trần Chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy; Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UNND Thành phố; Phạm Phương Thảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thường trực Thành ủy; Dương Quan Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Thành phố, đại diện các sở, ban, ngành, các đoàn thể và các quận huyện, các hội cùng đông đảo người dân Thành phố, các tỉnh Nam Bộ...

Trong phát biểu khai mạc Lễ Đại giỗ Quốc tổ Hùng Vương, đồng chí Dương Quan Hà nói: Trong không khí náo nức chuẩn bị kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước; 124 năm Ngày Quốc tế lao động 1 tháng 5 và 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hôm nay, ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, cùng với nhân dân cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ Đại giỗ Quốc Tổ Hùng Vương, dâng hương tưởng nhớ Tổ tiên, ghi tạc công đức to lớn của các Vua Hùng, các bậc tiên liệt đã khai phá, dựng nên đất nước Việt Nam tươi đẹp, yêu quý của con Lạc cháu Hồng. Ngày Đại giỗ Quốc Tổ Hùng Vương, nhắc nhở mỗi người dân Việt Nam luôn khắc sâu trong tâm khảm sự nghiệp to lớn và truyền thống tốt đẹp, quý báu của Tổ tiên, của thời đại các Vua Hùng đã có công dựng nước…để từ đó chúng ta mãi mãi tự hào và không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp, lâu đời vủa dân tộc, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, cần cù sáng tạo, xây dựng cuộc sống an lành, đất nước hùng mạnh, mãi mãi trường tồn. Tự hào về cội nguồn thiêng liêng và đất nước ngàn năm văn hiến, đồng bào Thành phố mang tên Bác Hồ vĩ đại nguyện sống xứng đáng với công ơn dựng nước của Tổ tiên, tiếp tục giữ gìn truyền thống yêu nước, nêu cao ý thức tự lực, tự cường, tiếp tục công cuộc đổi mới, hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, biến lý tưởng và mục tiêu cao cả của chủ nghĩa xã hội thành hiện thực trên đất nước của các Vua Hùng hôm nay.

Đại Giỗ Quốc tổ Hùng Vương năm nay được Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức long trọng, hoành tráng, với quy mô lớn hơn rất nhiều so với những năm trước, thu hút hàng vạn lượt đồng bào Thành phố, đồng bào các tỉnh Nam Bộ và kiều bào ở nước ngoài về bái vọng tổ tiên.

Ngay sau các nghi thức truyền thống được tiến hành trang trọng tại Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc Thành phố, phần hội diễn ra tưng bừng, náo nhiệt với sự góp mặt của các đoàn biểu diễn Lân – Sư - Rồng, chương trình “Sử ca” đặc sắc mang tên “Dòng Máu Lạc Hồng”; sân khấu hóa truyền thuyết “Sơn Tinh - Thủy Tinh”, cùng với các chương trình biểu diễn của các đoàn nghệ thuật dân tộc các tỉnh: dân tộc Chăm của tỉnh Bình Thuận, dân tộc Lạch của Lâm Đồng, dân tộc S"Tiêng của tỉnh Bình Phước...

Sau lễ chính Đại giỗ Quốc tổ tại Đền thờ Vua Hùng trong Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc, khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên tổ chức Đại giỗ Quốc Tổ tại Quảng trường Hùng Vương, cũng trở thành điểm thu hút hàng vạn khách du lịch nhân dân thành phố và các tỉnh lân cận trong ngày Đại Giỗ Quốc tổ với các nghi lễ: dâng bánh chưng, bánh dày lên vua Hùng cùng với Lễ rước kiệu Quốc tổ Hùng Vương vi hành miền đất tứ linh với sự tham gia của đông đảo nhân nhân các quận huyện và các tỉnh Nam Bộ.

Ngày Đại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2010 đã thực sự là một ngày hội lớn của nhân dân Thành phố, những người con đất Phương Nam cùng du khách thập phương về tưởng niệm, bái vọng tổ tiên, và tri ân công đức của các đời Vua Hùng./.