TCCSĐT – Liên hiệp quốc kêu gọi Tổng thống mãn nhiệm Lô-răng Gơ-ba-bô nên ra đi. Song, ông này vẫn cố thủ trong hầm ngầm ở A-bít-giăng và chống trả quyết liệt. Khoảng 200 người vẫn còn bảo vệ nơi trú ẩn của ông Gơ-ba-bô ở A-bít-giăng, thành phố lớn nhất Bờ Biển Ngà.

Căng thẳng tiếp tục leo thangsau nhiều ngày giao tranh ác liệt giữa những người ủng hộ ông Gơ-ba-bô và lực lượng trung thành với ông A-la-xan Oa-ta-ra, người được cộng đồng quốc tế công nhận chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm ngoái.

Ngày 7-4, phát biểu trong chuyến thăm Quốc hội Mỹ, ông Ban Ki Mun khẳng định: "Đây là cơ hội cuối cùng để ông Gơ-ba-bô ra đi một cách yên bình".

Các cuộc giao tranh quyết liệt giữa lực lượng hai bêntiếp tụcdiễn ra suốt một tuần qua kể từ khi lực lượng của Oa-ta-ra xâm nhập A-bít-giăng. Thành phố này càng trở nên nóng bỏng vào hôm qua khi các lực lượng của Oa-ta-ra tuyên bố tiến hành một “cuộc chiến cuối cùng” vào căn cứ của ông Gơ-ba-bô nhưng không thành. “Chúng tôi nghe thấy tiếng súng và thậm chí cả tiếng tên lửa và lựu đạn suốt cả đêm. Rõ ràng khu vực này còn lâu mới an toàn”, ông Ken-nơ Pang-lung-sang (Kelnor Panglungtshang), phát ngôn viên Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cho biết.

Cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 năm ngoái đã không thống nhất được quốc gia Tây Phi này sau cuộc nội chiến năm 2002. Thay vào đó xung đột chính trị, quân sự lại diễn ra mạnh mẽ hơn. Hàng trăm người đã thiệt mạng trong các cuộc bạo loạn ở Bờ Biển Ngà. Cơ quan cứu trợ cảnh báo một cuộc khủng hoảng nhân đạo là không thể tránh khỏi ở quốc gia này./.