TCCS - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), ngày 16-7-2026, Đoàn công tác Tạp chí Cộng sản đến thăm, động viên, trao quà tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện đạo lý Uống nước nhớ nguồnĐền ơn đáp nghĩa và chủ trương Xã hội hóa công tác chăm sóc người có công của Đảng và Nhà nước.

Tham dự buổi gặp mặt, có đồng chí Dương Trung Ý, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, cùng đại diện Ban Biên tập, lãnh đạo các ban chuyên môn, đơn vị chức năng của Tạp chí Cộng sản.

Về phía Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành có đồng chí Trương Đăng Bình, Phó Giám đốc phụ trách trung tâm, cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và các đồng chí thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng.

Đồng chí Trương Đăng Bình, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành phát biểu tại buổi gặp mặt_Ảnh: Phạm Tú

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trương Đăng Bình, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành bày tỏ niềm xúc động, vinh dự khi thương, bệnh binh, cán bộ, viên chức của trung tâm được đón tiếp Đoàn công tác Tạp chí Cộng sản đến thăm hỏi, động viên, tri ân nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. 

Giới thiệu khái quát về đơn vị, đồng chí Trương Đăng Bình cho biết, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành là đơn vị sự nghiệp công lập, được thành lập ngày 3-4-1965. Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, trung tâm đã tiếp nhận, điều trị, an dưỡng cho hàng nghìn lượt thương, bệnh binh thuộc nhiều thế hệ, từ thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ, chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, phía Tây Nam, đến các đồng chí làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào, Campuchia và trong thời kỳ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Hiện nay, trung tâm đang nuôi dưỡng 83 thương, bệnh binh, trong đó có 5 thương binh nữ, 34 người bị nhiễm chất độc hóa học và 2 người từng bị địch bắt tù đày. Đồng chí Trương Đăng Bình chia sẻ, đặc điểm nổi bật của các thương, bệnh binh tại trung tâm là trên 90% bị thương ở cột sống, mọi sinh hoạt hằng ngày đều gắn với xe lăn. Dù vậy, các bác vẫn luôn nêu cao ý chí, nghị lực phi thường, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là tấm gương để các thế hệ trẻ noi theo.

Thay mặt cán bộ, viên chức và các thương, bệnh binh của trung tâm, đồng chí Trương Đăng Bình trân trọng cảm ơn đồng chí Dương Trung Ý cùng Đoàn công tác Tạp chí Cộng sản đã dành thời gian đến thăm, động viên, tri ân, tiếp thêm nghị lực để các bác thương binh, bệnh binh tiếp tục vượt qua khó khăn, bệnh tật, sống vui, sống khỏe, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

PGS, TS Dương Trung Ý, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản chia sẻ tại buổi gặp mặt_Ảnh: Phạm Tú

Phát biểu tại buổi gặp mặt, PGS, TS Dương Trung Ý, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản xúc động chia sẻ, trong không khí thiêng liêng của những ngày tháng 7 lịch sử, Đoàn công tác Tạp chí Cộng sản vinh dự được đến thăm Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, nơi nhiều năm qua đã trở thành mái nhà chung của các thương binh, bệnh binh nặng, những người đã dành trọn tuổi xuân, máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng chí nhấn mạnh, đây không chỉ là một chuyến công tác, một hoạt động tri ân thường niên, mà còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên của Tạp chí trở về với cội nguồn lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và những giá trị đạo đức bền vững của dân tộc.

Các đại biểu tham gia chương trình_Ảnh: Phạm Tú

Thay mặt Bộ Biên tập, cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động Tạp chí Cộng sản, đồng chí Tổng Biên tập gửi tới lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Ban Giám đốc, cùng cán bộ, y bác sĩ, điều dưỡng viên, nhân viên của trung tâm và đặc biệt là các thương binh, bệnh binh lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã góp phần viết nên bản anh hùng ca bất diệt của dân tộc trong thế kỷ XX.

Nhắc lại lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự hy sinh của các thương binh, liệt sĩ đã làm cho “lá cờ cách mạng thêm đỏ chói”, đồng chí Dương Trung Ý khẳng định tri ân người có công với cách mạng không chỉ là nghĩa cử đẹp mà còn là trách nhiệm chính trị, là chuẩn mực đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên và toàn xã hội. 

PGS, TS Dương Trung Ý khẳng định, là cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tạp chí Cộng sản luôn coi trọng việc nghiên cứu, phát triển lý luận gắn với tổng kết thực tiễn. Chuyến thăm là dịp để mỗi cán bộ, biên tập viên, phóng viên của Tạp chí tiếp tục đổi mới tư duy lý luận, gắn nghiên cứu với thực tiễn, làm cho mỗi bài viết thấm đượm hơi thở cuộc sống, lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc.

Trong khuôn khổ chương trình, đồng chí Tổng Biên tập cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà tận tay các thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại trung tâm. 

Đồng chí Dương Trung Ý và Đoàn công tác Tạp chí Cộng sản tặng quà tri ân các thương, bệnh binh đang điều trị tại trung tâm_Ảnh: Hải Thủy

Trải qua những chặng đường đầy gian lao của lịch sử, dân tộc Việt Nam đã phải đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, nước mắt và máu xương để giành lấy độc lập, tự do. Hàng triệu người con ưu tú đã hiến dâng tuổi trẻ, thậm chí cả cuộc đời mình cho Tổ quốc. Những hy sinh thầm lặng nhưng vĩ đại ấy đã tạo nên nền tảng vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên hòa bình, thống nhất và phát triển. Mỗi bước tiến của Việt Nam hôm nay, từ tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa, bảo đảm quốc phòng - an ninh đến mở rộng quan hệ đối ngoại, đều được bồi đắp từ những cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh. Bởi vậy, ghi nhớ công lao của những người đã hy sinh vì Tổ quốc không chỉ là đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, mà còn là trách nhiệm của mỗi người Việt Nam trong hành trình xây dựng một đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc.

Trong dịp này, Đoàn công tác Tạp chí Cộng sản đã trao tặng những phần quà ý nghĩa tới các thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại trung tâm, với tổng kinh phí 103 triệu đồng, góp phần chia sẻ, động viên các đồng chí thương, bệnh binh nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ./.