Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt tri ân các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Côn Đảo

Trương Đức Thuận
Cơ quan thường trực của Tạp chí Cộng sản tại miền Nam
06:11, ngày 04-05-2025

TCCS – Chiều ngày 3-5-2025, tại vùng đất linh thiêng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Quốc Phòng cùng Ban liên lạc toàn quốc chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt, tù đày tổ chức buổi “Gặp mặt tri ân các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Côn Đảo (1-5-1975 - 1-5-2025)”. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tham dự và phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tham dự còn có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Trương Mỹ Hoa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước; Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội; Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ ngành, đoàn thể trung ương, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh, thành phố miền khu vực Đông Nam Bộ và 700 chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày và người thân đến từ 49 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm gia đình ông Nguyễn Xuân Viên là thương binh, cựu tù chính trị Côn Đảo_Ảnh: Đức Thuận

“Địa ngục trần gian” đã vươn mình trở thành “viên ngọc xanh” giữa Biển Đông

Phát biểu chào mừng buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tri ân sâu sắc tới những chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do của dân tộc, làm cho non sông đất nước vang khúc khải hoàn, trường tồn và phát triển. Đồng chí Nguyễn Viết Thanh ôn lại lịch sử hào hùng trên mảnh đất Côn Đảo linh thiêng - nơi chứng kiến hành trình đấu tranh kiên cường, bất khuất của các anh hùng, chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước trong suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; hàng vạn người con ưu tú của dân tộc vĩnh viễn nằm lại, dâng hiến trọn vẹn cuộc đời cho Tổ quốc. Trong lao tù, mặc dù bị xiềng xích, đánh đập, tra tấn dã man nhưng không làm khuất phục ý chí, nghị lực, sự kiên cường và chất thép của người cộng sản; các chiến sĩ luôn giữ vững khí tiết, niềm tin son sắc, một lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân,“thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Tất cả gian khổ, chịu đựng như vỡ òa trong ngày 1-5-1975, khi những người tù đã tự giải phóng mình, giải phóng Côn Đảo, góp phần quan trọng vào Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Đất nước được thống nhất, các chiến sĩ cách mạng năm xưa trở về quê hương, tích cực tham gia sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dù ở đâu, trên cương vị công tác nào, các đồng chí luôn tỏ rõ bản lĩnh, trí tuệ và tâm huyết của người chiến sĩ cách mạng, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Đảng ta, nhân dân ta, quân đội ta, là những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ hôm nay và tương lai học tập, noi theo, cùng viết tiếp trang sử vàng tươi đẹp cho quê hương, đất nước hùng cường. “Nửa thế kỷ trôi qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương, cùng sự ưu tiên dành nguồn lực của tỉnh, vùng đất linh thiêng Côn Đảo đã, đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Từ một địa danh gắn liền với những nỗi đau chiến tranh, là “địa ngục trần gian”, đã vươn mình trở thành “viên ngọc xanh” giữa Biển Đông, địa điểm văn hóa - lịch sử - tâm linh ý nghĩa, là địa chỉ đỏ về lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, nằm trong tốp những điểm đến hấp dẫn nhất châu Á”, đồng chí Nguyễn Viết Thanh nhấn mạnh.

Các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày là nhân chứng sống, luôn là tấm gương sáng ở địa phương

Thay mặt cho hơn 700 chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại buổi gặp mặt, đồng chí Hoàng Thị Khánh, Trưởng Ban liên lạc toàn quốc chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt và tù đày, xúc động chia sẻ, nửa thế kỷ đã đi qua, chúng ta bùi ngùi, xót thương hơn 20.000 đồng đội đã vĩnh viễn nằm trong lòng đất mẹ, ở dưới biển sâu và rất nhiều anh chị không có tên tuổi, chưa có bia mộ, các anh chị vẫn là những chiến sĩ vô danh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên ân cần thăm hỏi đồng chí Hoàng Thị Khánh, Trưởng Ban liên lạc toàn quốc chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt và tù đày_Ảnh: Đức Thuận

Đồng chí Hoàng Thị Khánh cho biết, sau hơn 10 năm thành lập, Ban Liên lạc toàn quốc chiến sĩ cách mạng Việt Nam đã tổ chức được một số hoạt động rất đáng ghi nhận, đó là: Quy tụ hơn 63.000 cựu tù chính trị và tù binh đang sinh sống ở các tỉnh, thành phố trong cả nước; tổ chức hơn 500 buổi họp mặt, hội thảo và các hoạt động tri ân trên toàn quốc; vận động được hơn 50 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân để xây dựng nhà tình nghĩa, cấp học bổng cho con cháu các cựu tù chính trị, hỗ trợ y tế cho hơn 5.000 cựu tù chính trị có hoàn cảnh khó khăn... Bằng sự trải nghiệm của bản thân, là chứng nhân sống của lịch sử cách mạng, các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày năm xưa luôn tích cực giữ gìn, phát huy truyền thống hào hùng đến các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Đặc biệt, để những câu chuyện về sự đấu tranh, hy sinh bất khuất của các chiến sĩ cách mạng cựu tù chính trị không chỉ là ký ức lịch sử mà còn là ngọn lửa soi đường cho các thế hệ hôm nay và mai sau, Ban Liên lạc đã phối hợp với các cơ quan xuất bản hơn 50 đầu sách, trên 20 phim ký sự, phóng sự, tài liệu lịch sử ghi lại ký ức của các cựu tù chính trị với nhiều thể loại về sự khốc liệt tại các nhà tù, những tấm gương chiến đấu dũng cảm tại địa ngục trần gian Côn Đảo - Phú Quốc để bổ sung thêm những góc khuất, kể cả mặt sáng, mặt tối của cuộc kháng chiến mà chính sử chưa truyền tải hết được.

Trưởng Ban liên lạc toàn quốc chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt và tù đày khẳng định, là những chiến sĩ cách mạng, dù đã tuổi cao, sức yếu, nhưng với khí phách của những người suốt đời chiến đấu, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, các cựu tù chính trị vẫn sẽ tiếp tục cống hiến, thực hiện nhiệm vụ Đảng, nhà nước giao, theo tôn chỉ, mục đích, theo quy chế của Ban Liên lạc; luôn kiên định, trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mạng, sẵn sàng hy sinh, không ngại gian khổ, tu dưỡng, học tập làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để là tấm gương sáng mọi mặt tại địa phương.

Các chiến sĩ cựu tù chính trị là biểu tượng về sự hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời thăm hỏi thân tình, bày tỏ tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc nhất tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, các cựu tù chính trị, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Thủ tướng Chính phủ bày tỏ: “Trong không khí hào hùng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, 50 năm kỷ niệm Ngày giải phóng Côn Đảo, trên mảnh đất Côn Đảo linh thiêng, tôi vô cùng xúc động được gặp gỡ, tri ân các chiến sĩ cựu tù chính trị, những biểu tượng về sự hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc và cũng là những chứng nhân lịch sử của sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta”.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, đất nước Việt Nam ta luôn phải đối mặt với khó khăn, thử thách cam go, với nhiều kẻ thù xâm lược. Nhưng bằng sức mạnh đoàn kết vô song, bản lĩnh, trí tuệ, bao thế hệ người Việt Nam ta đã kiên cường, bất khuất, hy sinh vì độc lập, tự do, vì sự trường tồn của dân tộc. Tinh thần yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí tự cường thấm sâu vào mỗi người dân Việt Nam và chủ nghĩa yêu nước trở thành một giá trị cốt lõi của dân tộc Việt Nam. Sức mạnh đó đã được Đảng nhân lên để làm nên thành công của Cách mạng Tháng Tám, đưa nước Việt Nam ta từ một xứ thuộc địa trở thành quốc gia độc lập, tự chủ; dân tộc Việt Nam ta từ thân phận nô lệ đã ngẩng cao đầu, sánh vai cùng các dân tộc tự do trên thế giới; tiếp đó là giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến cứu nước, thống nhất đất nước.

Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, hiến dâng máu xương cho Tổ quốc. Trong đó, các cựu tù chính trị là những tấm gương sáng ngời phẩm chất, khí tiết của người chiến sĩ cách mạng bất khuất, kiên cường, cổ vũ và tiếp thêm niềm tin chiến thắng bất cứ kẻ thù nào. Những nhà tù, trại giam khét tiếng nơi trần gian như Hỏa Lò, Sơn La, Côn Đảo, Phú Quốc, Chí Hòa, Phú Lợi, Tân Hiệp, Thủ Đức... vẫn không dập tắt được ngọn lửa cách mạng, không khuất phục được ý chí của chiến sĩ, đồng bào yêu nước, mà ngược lại nhà tù trở thành trường học, thành vườn ươm các thế thế cách mạng, trong đó có nhiều đồng chí lãnh tụ, lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, Nhà nước. Tinh thần sống và chiến đấu của các chiến sĩ cách mạng, người yêu nước bị tù đày đã viết thêm những trang hào hùng của lịch sử dân tộc

Sau khi điểm lại những thành tựu đạt được toàn diện, vượt bậc của đất nước sau 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, 50 năm thống nhất, 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định những thành tựu đạt được có phần quan trọng nhờ tinh thần yêu nước, sự hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ, của hàng triệu đồng chí, đồng bào. Họ đã ngã xuống, máu thịt thấm vào đất mẹ, hòa vào sông quê hương, vào biển Tổ quốc... để có được cuộc sống tươi đẹp ngày hôm nay. “Theo dòng thời gian, những cựu tù chính trị trung kiên có thể vắng dần trong các dịp kỷ niệm nhưng tinh thần, ý chí của các bác sẽ không bao giờ mai một, sẽ được các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp nhận, phát huy, lan tỏa để dân tộc Việt Nam được độc lập, tự do, trường tồn”, Thủ tướng Chính phủ bùi ngùi xúc động.

Đánh giá cao vai trò và những kết quả hoạt động của Ban Liên lạc toàn quốc chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt và tù đày, Thủ tướng Chính phủ mong muốn, với bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần kiên cường, bất khuất, các cựu tù chính trị tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục là tấm gương sáng giáo dục con, cháu, các tầng lớp thanh thiếu nhi về truyền thống hào hùng, sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha ông. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ban, bộ, ngành, địa phương phát huy truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, tiếp tục quan tâm giải quyết tốt các chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đồng chí chiến sĩ bị địch bắt tù đày, gia đình thương binh, liệt sĩ; làm tốt chính sách cho người có công với chế độ ngày càng tốt hơn. Để sự tri ân có ý nghĩa nhất chính là quyết tâm, động lực thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc, xây dựng thành công nước Việt Nam phát triển, giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương_Ảnh: Đức Thuận

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương và thăm các cựu tù chính trị, mẹ liệt sĩ. Trước anh linh các anh hùng, liệt sĩ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những công lao to lớn, sự hy sinh cao cả của các anh hùng, liệt sĩ - những người đã không tiếc máu xương, hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho nền độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Sau lễ dâng hương, Thủ tướng đã đến viếng mộ Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, nhà yêu nước Nguyễn An Ninh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu và thăm gia đình ông Nguyễn Xuân Viên là thương binh, cựu tù chính trị Côn Đảo và bà Võ Thị Thanh, mẹ của liệt sĩ. Tại mỗi nơi đến thăm, Thủ tướng Chính phủ ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình, bày tỏ tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp lớn lao của các thế hệ đi trước cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chiều tối cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu và dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Côn Đảo (1-5-1975 - 1-5-2025) tại Nghĩa trang Hàng Dương./.